Dành cho người yêu thơ
Về miền sấm ký
Vọng miền sấm ký ngọn nguồn. Tôi về Lý Học người còn chửa đông. Đêm nay đèn thắp sáng đồng. Uy nghiêm cụ Trạng ngồi không nói gì.

Vọng miền sấm ký ngọn nguồn
Tôi về Lý Học người còn chửa đông(*)
Đêm nay đèn thắp sáng đồng
Uy nghiêm cụ Trạng ngồi không nói gì
Bờ đê sợi cỏ vân vi
Tuyết Giang cuộn chảy người thì ngẩn ngơ
Trung Tân bến không còn đò(*)
Qua cầu háo hức Trạng cho chữ gì
Hóa rằng mỗi bước chân đi
Chữ DÂN mồn một còn gì nữa đâu
Trời cao lồng lộng trên đầu
Đất thì yên lặng thẳm sâu nỗi người
Can qua cơ đận bời bời
Cỏ cây muốn lặng, gió thời cứ rung.
--------------------
(*) Lý Học, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi có đền thờ và tượng đài tưởng niệm ông.
(*) Bến Trung Tân bên sông Tuyết Giang.