Người phụ nữ 37 lần hiến máu cứu người
Chị Đỗ Thị Hường, chuyên viên MTTQ Việt Nam xã An Quang (Hải Phòng) đã 37 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Lan tỏa yêu thương
Nhớ lại những ngày đầu tham gia phong trào hiến máu, chị Hường cho biết bản thân cũng từng lo lắng việc hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như nhiều người khác. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền và trực tiếp chứng kiến nhiều bệnh nhân nguy kịch do thiếu máu, chị nhận ra rằng mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể góp phần cứu sống nhiều người bệnh.
Chị Hường cho biết gia đình chị từng rơi vào hoàn cảnh cần máu để cứu người thân nhưng không được đáp ứng do nguồn máu tại bệnh viện khan hiếm. Năm 2004, ông nội chị mắc bệnh nặng và cần truyền máu. Dù người thân trong gia đình đã tham gia hiến máu nhưng vẫn không đủ, phải trông chờ vào nguồn máu của bệnh viện. Tuy nhiên, thời điểm đó bệnh viện cũng thiếu máu nên ông không qua khỏi. Chứng kiến người thân mất vì thiếu máu truyền, chị càng nhận thức rõ ý nghĩa thiết thực của việc hiến máu trong cứu sống người bệnh.

Suốt nhiều năm qua, mỗi khi địa phương phát động phong trào hiến máu tình nguyện, chị đều tích cực tham gia. Theo chị Hường, nhiều người vẫn lo ngại hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng qua thực tế nhiều lần hiến máu, chị nhận thấy sức khỏe của mình vẫn ổn định. Chị cho rằng sau mỗi lần hiến máu, cơ thể sẽ tái tạo lượng máu mới để bù đắp phần đã cho đi.
Từ khi bắt đầu tham gia hiến máu đến nay, chị đã có 37 lần hiến máu. Ngoài việc hưởng ứng các đợt hiến máu do địa phương phát động, chị còn đăng ký hiến máu định kỳ tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Việt Tiệp) từ 3 - 4 lần mỗi năm.
Dù quãng đường từ nhà đến bệnh viện gần 20 km, chị luôn chủ động sắp xếp công việc để đến hiến máu đúng lịch hẹn. Có lần, khi xuất phát trời vẫn quang đãng, nhưng đến khu vực cầu Niệm thì bất ngờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, chị vẫn cố gắng dắt xe qua đoạn đường ngập để đến bệnh viện và thực hiện hiến máu đúng thời gian đã đăng ký.
Dân vận khéo bằng hành động thực tế

Chia sẻ về việc tham gia hiến máu tình nguyện, chị Hường bộc bạch: “Đến khi nào bác sĩ bảo không hiến nữa thì tôi sẽ dừng".
Câu nói mộc mạc ấy thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của chị. Trong khi nhiều người vẫn còn e ngại việc hiến máu hoặc chưa sắp xếp được thời gian tham gia, chị Hường vẫn đều đặn hiến máu trong suốt nhiều năm qua. Với chị, mỗi đơn vị máu cho đi là thêm một cơ hội giúp người bệnh vượt qua khó khăn, giành lại sự sống. Đây cũng là động lực để chị kiên trì gắn bó với hoạt động ý nghĩa này.

Trong vai trò là cán bộ Mặt trận, chị Đỗ Thị Hường không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là người đi đầu trong những hành động vì cộng đồng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về người phụ nữ xã An Quang giàu lòng nhân ái, người cán bộ tận tâm, gương mẫu, gần dân, vì dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, chị đã âm thầm truyền đi một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: điều tử tế không cần lớn lao, chỉ cần được thực hiện đều đặn và bằng cả tấm lòng.
Cùng với đó, chị Hường cũng luôn mong muốn bản thân mình sẽ là người truyền cảm hứng để nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng nhiệt tình tham gia hiến máu. Và thực tế đã chứng minh, một số cán bộ ở xã An Quang cũng có khá nhiều lần hiến máu giống như chị. Chị vận động, thuyết phục nhiều người bằng chính những hành động thực tế của mình.
37 lần hiến máu không chỉ là con số, mà là 37 lần tiếp thêm hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu giúp. Điều đáng quý hơn, chị không coi đó là thành tích, mà xem như một việc làm bình thường, như bao việc tốt khác cần được duy trì trong cuộc sống.
Với 37 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị Hường đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen. Câu chuyện “cho đi là còn mãi” của chị gửi gắm thông điệp về lối sống “một người vì mọi người”, góp phần làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn.
Điều chị để lại không chỉ là những đơn vị máu đã hiến, mà còn là niềm tin về sức lan tỏa bền bỉ của lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay.