Chiến dịch từ trái tim
'Chiến dịch 500 ngày đêm' không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình của lòng nhân ái, của trách nhiệm và đạo lý dân tộc.

Những ngày tháng 6 này, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Cảng đang diễn ra một chiến dịch đặc biệt - Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đó không đơn thuần là một hoạt động mang tính hành chính, mà là hành trình của lòng biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc, là trách nhiệm với lịch sử.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát mà nó để lại chưa bao giờ nguôi ngoai. Hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường, hoặc chưa xác định được thông tin. Sự hy sinh đã là một mất mát quá lớn, nhưng hành trình mòn mỏi đi tìm một phần mộ, một cái tên, một nơi để tưởng nhớ còn vất vả hơn nhiều. Bởi vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sự thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Theo thống kê, toàn quốc hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Vì vậy, “Chiến dịch 500 ngày đêm” được phát động từ tháng 3/2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên, công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được “chiến dịch hóa” ở quy mô quốc gia với mục tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là quyết tâm của Đảng và Nhà nước, mà còn là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thành phố Hải Phòng được Quân khu 3 lựa chọn là địa phương làm trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ để rút kinh nghiệm triển khai toàn quân khu. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.
Theo kế hoạch, từ ngày 1/6, Hải Phòng đồng loạt triển khai lấy mẫu diện rộng tại các nghĩa trang liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu cho 2.730 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trước ngày 31/1/2027 để phục vụ giám định ADN. Thành phố cũng đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm khoảng 45 hài cốt liệt sĩ từ các nguồn thông tin thu thập được. Đó là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, ngành lao động, thương binh và xã hội, công an, y tế, các địa phương và cả người dân.
Chiến dịch lần này còn cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác tri ân liệt sĩ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ, số hóa thông tin mộ chí, giám định ADN… đang mở ra hy vọng lớn cho hàng nghìn gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.
Giá trị lớn nhất của chiến dịch nằm ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đời sống hôm nay, khi đất nước hòa bình và phát triển, việc tri ân những người đã hy sinh càng phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được an ủi, thêm một vết thương chiến tranh được hàn gắn.
Để chiến dịch đạt hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chuyên trách còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Những cựu chiến binh cung cấp thông tin về đồng đội, những người dân góp thêm một manh mối… tất cả đều góp phần nối dài hành trình tri ân.
Có những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm mới có kết quả. Có những người mẹ đã bạc tóc chỉ mong một lần biết nơi con mình yên nghỉ. Và cũng có những liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ mới được trở về với tên tuổi thật. Bởi thế, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình của lòng nhân ái, của trách nhiệm và đạo lý dân tộc.