Miền thơ trong trẻo của Lê Việt Hùng
Bức tranh của cô cháu gái tám tuổi bất ngờ đánh thức cảm xúc mới của Lê Việt Hùng. Từ khoảnh khắc đó, bài thơ 'Tranh của bé' ra đời, mở đầu cho hành trình ông đến với thơ thiếu nhi.

Tâm hồn đồng điệu với thế giới tuổi thơ
Nhắc đến Lê Việt Hùng, bạn đọc biết đến ông trước hết là một nhà thơ với nhiều sáng tác. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, đã có 4 tập thơ xuất bản và đang tiếp tục hoàn thiện những dự định sáng tác mới. Những năm gần đây, dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của ông chính là sáng tác những vần thơ dành cho thiếu nhi - nơi tâm hồn người viết tìm được sự đồng điệu với thế giới tuổi nhỏ.
Nhà thơ Lê Việt Hùng chia sẻ, thơ thiếu nhi đến với ông bắt đầu từ tình cảm rất tự nhiên của một người ông dành cho cháu. Sau bài thơ đầu tiên được đăng báo, ông tiếp tục sáng tác và nhận được sự động viên từ nhà thơ Hoài Khánh - một cây bút gắn bó với văn học thiếu nhi. Từ đó, những bài thơ nhỏ xinh lần lượt xuất hiện, góp phần tạo nên thế giới thơ riêng trong hành trình sáng tác của ông.
Năm 2025, tập thơ “Múa cùng trăng” (Nhà xuất bản Văn học) gồm 35 bài thơ thiếu nhi của Lê Việt Hùng ra mắt bạn đọc vào dịp Trung thu. Cuốn sách như khu vườn nhỏ của tuổi thơ, nơi có ánh trăng, cỏ cây, con vật, trường lớp và những niềm vui giản dị của trẻ nhỏ.

Với Lê Việt Hùng, viết cho thiếu nhi là công việc đòi hỏi sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Ông cho rằng trẻ em từ 5 đến 12 tuổi luôn sống trong sự tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh. Vì thế, người viết phải biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của các em, nói được những điều gần gũi với tâm hồn trẻ nhỏ.
Quan niệm ấy tạo nên nét riêng trong thơ ông: Câu chữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, nhịp điệu vui tươi, âm thanh trong trẻo. Những bài thơ không chỉ kể chuyện mà còn mở ra những cuộc trò chuyện giữa trẻ em với thiên nhiên, với con vật và với chính cảm xúc của mình. Qua từng trang thơ, các em được nuôi dưỡng tình yêu gia đình, quê hương, được học cách quan sát và cảm nhận vẻ đẹp quanh mình.
Thế giới tuổi thơ giàu màu sắc

Nhà thơ Hoài Khánh khi nhận xét về sáng tác thiếu nhi của Lê Việt Hùng đã khẳng định ông là gương mặt đáng chú ý trong đội ngũ những người viết cho trẻ em ở Hải Phòng. Theo nhà thơ Hoài Khánh, ngay từ những bài thơ đầu tiên đăng báo, Lê Việt Hùng đã cho thấy khả năng bước vào thế giới tuổi nhỏ bằng giọng thơ riêng.
Điểm hấp dẫn trong thơ thiếu nhi của Lê Việt Hùng là khả năng phát hiện chất thơ từ những điều quen thuộc. Một sân trường, một cơn mưa, một bông hoa hay một ánh sao đều có thể trở thành thế giới khám phá của trẻ nhỏ. Các bài thơ như “Ô cửa”, “Sau cơn mưa”, “Ngày đầu năm mới”, “Mưa xuân”, “Hoa bưởi”, “Những ánh sao đêm”… cho thấy sự gắn bó của tác giả với thiên nhiên và những vẻ đẹp bình dị quanh đời sống.
Bên cạnh những vần thơ vui tươi, Lê Việt Hùng còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước qua những tác phẩm giàu cảm xúc. Bài thơ “Hát Quốc ca trên đảo” được viết từ một kỷ niệm sâu sắc khi ông cùng nhà thơ Hoài Khánh ra đảo Cô Tô và chứng kiến hình ảnh những em học sinh nhỏ tuổi trang nghiêm trong lễ chào cờ.

Nhà thơ Hoài Khánh cho rằng viết cho thiếu nhi là một thử thách đặc biệt, bởi người lớn thường khó trở lại với thế giới hồn nhiên của trẻ nhỏ. Nhưng Lê Việt Hùng đã tìm được sự kết nối ấy bằng khả năng quan sát, trí tưởng tượng và một tâm hồn còn giữ được sự rung động trước những điều giản dị.
Những sáng tác thiếu nhi của Lê Việt Hùng vì thế không chỉ là món quà dành cho trẻ em, mà còn là nơi người lớn tìm lại một phần ký ức tuổi thơ của chính mình. Như nhận xét của nhà thơ Hoài Khánh, thơ ông mang một giọng điệu trong trẻo, giàu chất lãng mạn, thể hiện sự tìm tòi riêng trong cách biểu đạt.
Từ một khoảnh khắc nhỏ bên bức tranh của cháu gái, Lê Việt Hùng mở ra miền sáng tác mới. Những câu thơ của ông như những hạt nắng nhỏ, nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu cái đẹp, sự yêu thương và niềm tin vào cuộc sống.