Niềm vui của trẻ, áp lực của cha mẹ
Dịp hè là lúc những ông bố, bà mẹ có con nhỏ loay hoay với bài toán vừa đi làm vừa phải trông chừng con. Áp lực ấy càng nặng hơn với những gia đình đông con.

Đau đầu vì... con nghỉ hè
Kỳ nghỉ hè của các con vừa được hai tuần nhưng với vợ chồng anh Vũ Ngọc Tuấn ở phường Gia Viên, những ngày qua chẳng khác nào một cuộc "chạy marathon".
Anh chị có 4 người con. Con lớn nhất vừa học xong lớp 7, hai bé tiếp theo vừa học xong lớp 4 và lớp 2, còn bé út vừa tròn 4 tuổi.
Căn nhà ống ba tầng trong con ngõ nhỏ những ngày này luôn trong tình trạng "báo động đỏ" về tiếng ồn. Đi làm về đến cửa, anh Tuấn đã nghe thấy tiếng nô đùa, la hét của lũ trẻ vang vọng ra tận ngõ.
"Bình thường đi học, các con ăn bán trú từ sáng đến chiều muộn mới về. Giờ nghỉ hè, bốn đứa ở nhà là bốn cá tính khác nhau. Đứa lớn thích xem tivi, hai đứa giữa tranh nhau đồ chơi, đứa út thì khóc mếu ăn vạ. Nhà cửa lúc nào cũng như một bãi chiến trường, dọn phòng khách xong quay ra thì phòng bếp đã tan hoang", anh Tuấn nói.
Vì cả hai vợ chồng đều đi làm, không thể xin nghỉ phép dài ngày, anh chị đành chọn giải pháp để các con tự trông nhau. Cậu con trai cả 13 tuổi bỗng nhiên trở thành "quản gia bất đắc dĩ", có nhiệm vụ trông ba đứa em.
Cũng giống gia đình anh Tuấn, chị Nguyễn Thị Thục ở phường Hải Dương cũng có 4 con nhỏ. May mắn, con gái lớn của chị Thục đã 14 tuổi, có thể trông được các em tốt hơn.
Tuy nhiên, "trẻ con vẫn là trẻ con". Nhiều hôm ngồi trên cơ quan, chị Thục đứng ngồi không yên khi kiểm tra camera giám sát. Có lần, chị thót tim khi thấy hai đứa con giữa đang đuổi nhau, suýt chút nữa xô ngã em út từ trên ghế sofa xuống đất.
Sợ nguy hiểm từ điện, nước, cháy nổ, chị lại phải quát tháo các con qua loa của camera. Buổi trưa tranh thủ 1 tiếng nghỉ, chị tất tả từ cơ quan về nhà để hâm lại thức ăn, kiểm tra tình hình rồi vội vã quay lại cơ quan dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Đối với những gia đình đông con, áp lực lớn nhất trong dịp hè không chỉ là việc quản lý con cái, mà còn là áp lực tài chính.
Để giải quyết tình trạng các con "ôm" tivi và điện thoại cả ngày, anh Tuấn đã tính đến phương án gửi con vào các lớp năng khiếu và câu lạc bộ hè. Sau khi tham khảo các trung tâm, anh không khỏi "chóng mặt" với mức chi phí: học bơi 1,5 triệu đồng/bé/tháng; học vẽ và tiếng Anh: 3,5 triệu đồng/bé/tháng; chi phí ăn uống phát sinh, tiền điện: hơn 1 triệu đồng/bé/tháng…
Với tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 28 triệu đồng/tháng, nếu đầu tư trọn vẹn một mùa hè ý nghĩa cho các con theo đúng nghĩa "đô thị", gia đình anh chị sẽ rơi vào cảnh rỗng túi, không còn tích lũy.
"Gửi con về quê" có phải là giải pháp?

Trước tình cảnh loay hoay không lối thoát, nhiều gia đình đông con tại Hải Phòng đã lựa chọn giải pháp "di cư" các con về quê với ông bà nội, ngoại.
Chị Thục cũng từng nghĩ đây là "thượng sách" để vừa giải phóng không gian nhà cửa, vừa giúp các con có trải nghiệm đồng quê, lại tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, thực tế lại không như chị nghĩ. Ông bà nội, ngoại năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe suy giảm đáng kể. Gửi một, hai đứa trẻ về chơi một tuần có thể là niềm vui tuổi già, nhưng nhận "gói combo" bốn đứa trẻ đang tuổi hiếu động, nghịch ngợm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sau hai tuần, ông bà mệt, chồng chị Thục tất tả chạy xe về quê đón các con trở lại nhà. Kế hoạch "trốn nóng" cho con hoàn toàn phá sản. Gia đình anh chị lại quay về với vòng lặp: đi làm - lo lắng nhìn camera - về nhà dọn dẹp...
Trong bối cảnh đó, nhiều cặp vợ chồng đã thay đổi chiến thuật để thích nghi với dịp nghỉ hè của các con. Không có tiền cho con đi học trung tâm đắt đỏ, họ chọn cách tận dụng tối đa những không gian công cộng, miễn phí của thành phố.
Chị Vũ Thị Tâm ở phường Tân Hưng thì khuyến khích con ra thư viện đọc sách. "Tôi cũng vừa làm thẻ bạn đọc cho hai con lớn tại thư viện. Môi trường ở đó rất yên tĩnh, có điều hòa mát mẻ, nhiều đầu sách hay. Sáng tôi đưa hai con đến, chúng vừa được đọc sách, vừa tự học, trưa đi làm về tôi đón. Như vậy vừa an tâm, vừa không tốn kém", chị Tâm nói.
Có thể thấy, mỗi gia đình lại có cách xử lý khác nhau. Tuy nhiên, dịp hè vẫn là khoảng thời gian đầy “biến động” với nhiều ông bố, bà mẹ.