'Tiếp sức' cho trò nghèo
Suốt 16 năm qua, lớp học nhỏ của bà giáo Nguyễn Thị Tuyết ở xã An Lão vẫn đều đặn sáng đèn.

Dù đã nghỉ hưu, bà Tuyết vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức, tiếp sức cho nhiều học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin trên con đường học tập.
Truyền lửa tri thức
Ở thôn Xuân Áng, xã An Lão, bà Nguyễn Thị Tuyết, năm nay đã ngoài 70 tuổi, được nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý bởi sự tận tâm. Sau nhiều năm giảng dạy môn toán tại Trường THCS Trường Sơn, sau khi nghỉ hưu, bà Tuyết quyết định mở lớp học tại nhà và duy trì suốt 16 năm qua.
Theo bà, môn toán đòi hỏi tư duy logic và nền tảng kiến thức vững chắc nên nhiều học sinh dễ mất tự tin khi bị hổng kiến thức. Vì vậy, trong mỗi buổi học, bà luôn cố gắng truyền đạt bài giảng theo cách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với khả năng của từng em. Những bài toán khó được chia thành từng bước cụ thể để học sinh dễ tiếp cận và nắm chắc kiến thức.
Em Nguyễn Minh Vũ, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Trường Sơn chia sẻ: “Bà dạy rất dễ hiểu. Trước đây em ngại môn toán vì thấy khó, nhưng từ khi học với bà, em tự tin hơn nhiều”.
Còn em Nguyễn Ngọc Cẩm Tú, học sinh Trường THCS Trường Sơn cho biết khi học sinh chưa hiểu bài, bà luôn kiên nhẫn giảng lại nhiều lần. Nhờ sự hướng dẫn tận tình đó, các em học tốt hơn và có thêm động lực cố gắng.
Nhờ phương pháp giảng dạy phù hợp, nhiều học sinh từ học lực trung bình hoặc còn yếu đã tiến bộ rõ rệt, cải thiện kết quả học tập và tự tin hơn trong các kỳ kiểm tra, thi cử. Đặc biệt, nhiều học sinh lớp 9 được bà ôn luyện đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và trúng tuyển vào các trường theo nguyện vọng.
Đối với bà Nguyễn Thị Tuyết, niềm vui lớn nhất là chứng kiến học trò trưởng thành và đạt được kết quả tốt sau quá trình nỗ lực học tập. Đó cũng là động lực để bà tiếp tục gắn bó với lớp học nhỏ của mình.
Chỗ dựa tinh thần

Không chỉ tận tâm truyền đạt kiến thức, bà Nguyễn Thị Tuyết còn luôn quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình giảng dạy, bà tìm hiểu điều kiện của từng em để có cách hỗ trợ phù hợp.
Những học sinh có hoàn cảnh chưa khá giả được bà giảm học phí, còn các em đặc biệt khó khăn được miễn hoàn toàn học phí. Sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã giúp gần 20 học sinh trong suốt 16 năm qua có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp và theo đuổi việc học.
Ngoài việc hỗ trợ chi phí, bà thường xuyên động viên các em giữ tinh thần lạc quan, chăm chỉ học tập và tin vào khả năng của bản thân. Với nhiều học sinh, bà không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần trong những giai đoạn khó khăn.
Bà Vũ Thị Bích Nương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Lão cho biết nhiều năm qua bà Nguyễn Thị Tuyết đã phát huy kinh nghiệm và tâm huyết của người giáo viên để truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, việc quan tâm miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần khuyến học trong cộng đồng.
Lặng lẽ nhưng bền bỉ, lớp học của bà Tuyết không chỉ là nơi dạy toán mà còn là nơi gieo niềm tin cho nhiều học trò nghèo. Tại đây, các em được động viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.
16 năm kiên trì với lớp học tại nhà, bà Nguyễn Thị Tuyết đã góp phần giúp nhiều thế hệ học sinh tiến bộ và trưởng thành. Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, bà lan tỏa tinh thần hiếu học, trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng. Lớp học nhỏ ở thôn Xuân Áng vì thế trở thành địa chỉ quen thuộc, tiếp sức cho nhiều học trò trên hành trình chinh phục tri thức và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.