Khi nhà báo hát
Tại Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng 2026, những người quen đứng sau ống kính, bàn phím và bản tin, phóng sự lại bước lên sân khấu trong vai trò người kể chuyện bằng âm nhạc.

Kể chuyện nghề, chuyện đời bằng âm nhạc
Sau những chuyến đi cơ sở, những giờ tác nghiệp liên tục, sân khấu trở thành khoảng lặng hiếm hoi để người làm báo gặp nhau, chia sẻ và bộc lộ một phần khác của mình. Không phải ai cũng là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mỗi tiết mục đều mang dấu ấn nghề: quan sát tinh tế, trải nghiệm thật và những lát cắt đời sống từng đi qua trang viết.
Với tiết mục “Huyền thoại mẹ”, nhà báo Bùi Thị Thùy Dương (Tạp chí Người cao tuổi) không chỉ biểu diễn mà còn tái hiện những ký ức nghề nghiệp của mình. Điểm đặc biệt của tiết mục là sự tham gia của các hội viên người cao tuổi phường Hưng Đạo - những nhân vật chị từng gặp trong quá trình tác nghiệp. “Làm báo khiến tôi gặp nhiều con người đáng nhớ. Khi họ đứng cùng tôi trên sân khấu, cảm giác không còn là công việc nữa, mà giống như đang cùng nhau kể lại câu chuyện của đời sống", chị chia sẻ, giọng vẫn còn nguyên sự xúc động.
Ở một sắc thái khác, nhà báo A Lăng Ngước (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) chọn kể câu chuyện về người cha và quê hương của mình. Những gì từng được thể hiện qua phóng sự, bài viết, lần này được chuyển sang âm nhạc - một cách biểu đạt giàu cảm xúc hơn. “Có những điều khi viết báo chưa đủ để diễn tả hết. Nhưng khi hát, khi để giai điệu dẫn dắt, tôi thấy mình chạm gần hơn với cảm xúc của người nghe,” anh nói.
Trong khi đó, đại úy, quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội) mang đến cuộc thi hình ảnh một người làm báo đồng thời có nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Huyền Trang cho biết, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, có nhiều nhà báo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có năng khiếu nghệ thuật. Khi có cơ hội, họ có thể lan tỏa những điều tích cực đến công chúng bằng nhiều cách khác nhau, không chỉ qua bản tin hay phóng sự.
Phía sau sân khấu là tinh thần đồng đội

Không chỉ là phần trình diễn, mỗi tiết mục còn là quá trình phối hợp của cả tập thể. Phóng viên Lê Thị Thu Huế (Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long) cho biết tiết mục “Huế tình yêu của tôi” được chuẩn bị trong thời gian gấp, vừa tập luyện vừa tiếp thu góp ý liên tục từ ban cố vấn. Theo chị, áp lực là điều khó tránh, nhưng nhờ quen với nhịp làm việc nhanh và tinh thần hỗ trợ nhau trong nghề báo, chị và đồng nghiệp vẫn phối hợp để hoàn thành tốt tiết mục.
Với phóng viên Giàng Thị Thanh (Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang), tiết mục “Người Mèo ơn Đảng” là sự chung tay của nhiều đồng nghiệp trong đơn vị. “Dù ở vị trí nào, người làm báo cũng phải đi nhiều, gặp nhiều, không ngại khó. Chính sự gắn kết trong công việc giúp chúng tôi dễ dàng phối hợp cả trên sân khấu", chị chia sẻ.
Ở góc nhìn khác, phóng viên Nguyễn Tuấn Anh (Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng) xem liên hoan như một khoảng thời gian hiếm hoi để đồng nghiệp từ nhiều nơi gặp nhau ngoài áp lực tác nghiệp. “Sau những ngày làm việc căng thẳng, được cùng nhau tập luyện, cùng hát và trò chuyện khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhiều câu chuyện nghề cũng bắt đầu từ những khoảnh khắc như vậy", anh nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho rằng điểm nổi bật của liên hoan nằm ở sự chân thực trong từng tiết mục. Các phần trình diễn phản ánh trải nghiệm cá nhân của người làm báo, từ câu chuyện gia đình đến quê hương và nơi công tác, tạo nên sự đa dạng và gần gũi.
Trong số những tiết mục để lại dấu ấn tại cuộc thi, “Nghề báo tôi yêu” (sáng tác An Hiếu), do nhà báo Doãn Thanh Tú (Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La) biểu diễn, đã trở thành điểm nhấn của đêm chung kết và được trao giải nhất.
Ca khúc không chỉ mang giai điệu giàu cảm xúc mà còn truyền tải hình ảnh người làm báo với sự gắn bó, trách nhiệm và niềm tự hào với nghề. Qua phần trình diễn, hình ảnh những người cầm bút, cầm máy hiện lên gần gũi hơn - những người luôn đi, luôn tìm kiếm câu chuyện và ghi lại những chuyển động của cuộc sống.
Chia sẻ về tiết mục, nhà báo Doãn Thanh Tú cho biết anh lựa chọn “Nghề báo tôi yêu” bởi ca khúc có sự đồng điệu với hành trình của những người làm báo. Với anh, mỗi chuyến đi, mỗi nhân vật gặp gỡ, mỗi câu chuyện được phản ánh đều góp phần tạo nên tình yêu và sự gắn bó với nghề. “Đứng trên sân khấu, tôi muốn hát không chỉ cho riêng mình mà cho những đồng nghiệp đang ngày ngày gắn bó với công việc này. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là trách nhiệm, nỗ lực và tình yêu nghề", anh chia sẻ.
Khán giả theo dõi chương trình cũng chính là những người làm báo không khỏi bất ngờ khi thấy những gương mặt đồng nghiệp xuất hiện trong một không gian nghệ thuật khác, gần gũi và đời thường hơn.
Cuộc thi khép lại, các nhà báo trở về với nhịp công việc quen thuộc: những bản tin mới, những chuyến đi mới, những câu chuyện mới đang chờ phía trước. Nhưng từ sân khấu ấy, điều còn đọng lại là sự kết nối - giữa đồng nghiệp, giữa con người với con người, giữa nghề báo với đời sống rộng lớn hơn.