Khoảng lặng dưới mái nhà chung
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau...

Anh Dũng và chị Châm quen nhau khi cùng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người miền Bắc, còn chị là cô gái miền Nam hiền lành, thẳng thắn.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng khá hạnh phúc, nhưng vì công việc không ổn định, kinh tế khó khăn, anh Dũng bàn với vợ về quê chồng ở một thời gian. Nhà anh chỉ có mình mẹ anh, vợ chồng đỡ được chi phí thuê nhà ở và con cái cũng có người phụ giúp chăm sóc. Thương chồng, chị Châm đồng ý cùng chồng về quê sinh sống.
Những ngày đầu sống chung, mẹ anh Dũng hết lòng chăm lo cho con cháu. Nhưng chỉ sau một thời gian, những khác biệt về lối sống, tập quán và quan điểm dần nảy sinh.
Mẹ chồng quen cách nuôi cháu theo kinh nghiệm truyền thống, còn chị Châm áp dụng kiến thức khoa học hiện đại. Mẹ chồng tính tiết kiệm, còn chị Châm không tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe và sự phát triển của con. Nhiều lần, mẹ anh Dũng góp ý với chị Châm về việc cho trẻ con ăn nhiều mới khỏe, đừng nghe trên mạng nhiều quá. Chị Châm lại nghĩ mẹ chồng không tôn trọng cách nuôi dạy con của mình.
Không chỉ vậy, việc chi tiêu trong gia đình cũng thường xuyên xảy ra bất đồng. Mẹ chồng cho rằng con dâu tiêu xài hoang phí, còn chị Châm cảm thấy mình bị coi thường. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi chị Châm mua cho con một bộ quần áo mới, biết giá tiền, mẹ chồng phàn nàn chị tiêu xài hoang phí. Chị Châm tủi thân cãi lại mẹ chồng và muốn đưa con về quê ngoại.
Anh Dũng rơi vào tình thế khó xử. Anh thương mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn, cũng thương vợ phải xa quê hương. Sau nhiều ngày suy nghĩ, có người mách nước, anh tìm đến tổ hòa giải để nhờ giúp đỡ.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, tổ hòa giải đã gặp gỡ từng thành viên để tìm hiểu nguyên nhân và thống nhất cách tổ chức hòa giải tạo tâm lý thoải mái cho các bên. Bác Hòa - Tổ trưởng Tổ hòa giải đã phân tích cho mọi người thấy được gia đình là nơi yêu thương và chia sẻ. Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong một gia đình khi chung sống là điều khó tránh khỏi.
Chị Châm nghẹn ngào trình bày chị luôn tôn trọng mẹ chồng nhưng cảm thấy mình không được quyền quyết định việc nuôi dạy con và chi tiêu trong gia đình của mình.
Mẹ anh Dũng cũng bộc bạch bà chỉ muốn tốt cho các con, sợ các con chi tiêu quá tay rồi sau này không bảo đảm được cuộc sống.
Anh Dũng chia sẻ anh đi làm xa không ở nhà thường xuyên chỉ mong mẹ và vợ ở nhà hoà thuận.
Bác Hoà nhẹ nhàng phân tích cho mọi người thấy quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.
Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình quy định cha mẹ có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp chăm sóc, nuôi dạy con trước hết thuộc quyền và trách nhiệm của vợ chồng anh Dũng, chị Châm. Mẹ anh Dũng có nhiều kinh nghiệm quý báu và hoàn toàn có thể góp ý cho các con.
Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình cũng xác định nguyên tắc xây dựng gia đình là tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, không phân biệt đối xử giữa các thành viên trong gia đình. Việc góp ý nên trên tinh thần động viên, chia sẻ, tránh áp đặt. Dù hiện nay anh Dũng là người có thu nhập chính trong gia đình thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân vẫn là tài sản chung, việc chi tiêu hợp lý cho gia đình cần được vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất.
Bên cạnh đó, điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình. Vì vậy, khi có điều chưa đồng thuận, chị Châm cũng nên lựa lời trao đổi với mẹ chồng để tránh làm tổn thương tình cảm gia đình. Mẹ anh Dũng cũng vì thương con nên mới lo lắng.
Buổi hòa giải kết thúc trong không khí cởi mở.
Qua câu chuyện trên có thể thấy, mâu thuẫn trong gia đình nhiều thế hệ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu mỗi thành viên biết lắng nghe, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của nhau thì những bất đồng sẽ được tháo gỡ. Trong một gia đình, điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai, mà là biết đặt tình thân lên trên những khác biệt, chỉ có tình yêu thương và bao dung mới là sợi dây gắn kết để giữ gìn mái ấm gia đình.