Gia đình

Những gia đình 'tứ đại đồng đường'

HÀ LINH 28/06/2026 20:00

Giữa nhịp sống hiện đại, những gia đình nhiều thế hệ cùng gắn bó vẫn là nơi lưu giữ những giá trị bền vững của tình thân.

cu-luon.jpg
Đại gia đình cụ Đỗ Thị Lượn sum họp dịp đầu xuân.

Từ nếp nhà đến sự gắn kết

Đại úy Đào Phạm Phương Linh, cảnh sát khu vực Tổ dân phố Đằng Hải 4, phường Hải An đưa chúng tôi đến gia đình cụ Đỗ Thị Lượn (sinh năm 1925) - một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Ở tuổi 101, cụ Lượn vẫn minh mẫn, là chỗ dựa tinh thần của đại gia đình. Con cháu nhiều thế hệ luôn quây quần bên cụ; các gia đình con, cháu đều sinh sống gần nhau, thuận tiện thăm hỏi, chăm sóc. Những ngày lễ, Tết, mái nhà lại đông vui bởi sự hiện diện của các thế hệ.

Gia đình cụ Lượn có 6 người con (4 trai, 2 gái), cùng 25 cháu dâu, rể, trai, gái và 20 chắt nội, ngoại. Nhưng điều làm nên sự gắn kết của một gia đình đông người không chỉ là số lượng thành viên, mà là cách mỗi người giữ gìn sự hòa thuận, yêu thương. Cuộc đời cụ Lượn từng trải qua nhiều gian khó. Mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi, cụ sớm phải tự lập, chăm lo cho gia đình. Chính nghị lực ấy trở thành bài học được truyền lại cho các thế hệ sau về sự bền bỉ, lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm.

Từ nền tảng gia đình, các con cháu cụ Lượn đều nỗ lực học tập, công tác. Nhiều người làm việc trong lực lượng vũ trang, ngành giáo dục và đào tạo; có người đạt học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Không chỉ xây dựng cuộc sống riêng, các thành viên còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Ông Hà Sĩ Mỹ (sinh năm 1947), con trai trưởng của cụ Lượn, nhiều năm tham gia công tác tại địa phương trên cương vị Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Hiện, ông giữ vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố Đằng Hải 4. Với ông, những giá trị được vun đắp trong gia đình chính là nền tảng tạo nên cách sống và niềm tin của mỗi người. “Muốn vận động được bà con, trước hết gia đình mình phải là tấm gương. Khi trong nhà có sự hòa thuận, các thế hệ biết yêu thương, tôn trọng nhau thì mình mới tạo được niềm tin với mọi người. Làm công tác ở khu dân cư cũng phải bắt đầu từ sự chân thành và trách nhiệm”, ông Mỹ chia sẻ.

Bà Lê Thị Vinh, vợ ông Mỹ cho rằng, trong một gia đình đông người, mỗi thế hệ có suy nghĩ và thói quen khác nhau, nhưng sự nhường nhịn, tôn trọng giúp mọi người gần nhau hơn. Còn với chị Hà Lê Hoa, con gái ông Mỹ, là thế hệ thứ ba trong gia đình, những bài học quý giá không chỉ đến từ lời dạy mà còn từ chính cách ông bà, bố mẹ ứng xử với nhau mỗi ngày. “Nhìn cách các thế hệ trước sống với nhau, chúng tôi hiểu hơn về trách nhiệm, sự yêu thương và việc gìn giữ truyền thống gia đình”, chị Hoa chia sẻ.

Theo Đại úy Đào Phạm Phương Linh, điều đáng quý ở gia đình cụ Lượn là mỗi thành viên không chỉ chăm lo cho mái ấm riêng mà còn có ý thức đóng góp cho tập thể.

Khi yêu thương được tiếp nối

ong-thinh.jpg
4 thế hệ gia đình ông Thịnh chung sống hòa thuận, được nhiều người yêu mến.

Nếu ở gia đình cụ Đỗ Thị Lượn, sự gắn kết giữa các thế hệ được vun đắp từ một nếp nhà đã hình thành qua nhiều năm, thì ở gia đình ông Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1960), Tổ dân phố Núi Voi, phường Hồng Bàng, tình cảm gia đình lại được bồi đắp từ những năm tháng khó khăn và sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Ông Thịnh mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong sự tảo tần của mẹ là cụ Lê Thị Bì. Chính hoàn cảnh ấy khiến các thành viên trong gia đình càng gắn bó, yêu thương nhau. Hiện nay, 4 thế hệ trong gia đình, gồm cả hai gia đình con gái ông Thịnh, vẫn cùng chung sống, chăm sóc và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt hằng ngày. Gia đình ông Thịnh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, được địa phương ghi nhận bởi nếp sống hòa thuận, nền nếp. Ở tuổi 91, cụ Bì vẫn là chỗ dựa tinh thần của con cháu, giữ vai trò gắn kết các thế hệ trong nhà.

Từng là công nhân, sau khi nghỉ hưu, ông Thịnh dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Với ông, được ở bên mẹ khi tuổi cao là sự tiếp nối tình cảm mà mẹ dành cho các con. Trong mái ấm ấy, bà Trần Thị Dự, vợ ông Thịnh, là người "giữ lửa". Từng công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, bà có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Khi nghỉ hưu, bà dành thời gian chăm sóc cụ Bì, vun vén gia đình để các con yên tâm công tác, các cháu được đồng hành trong quá trình trưởng thành.

Theo bà Dự, sự hòa thuận giữa mẹ chồng và nàng dâu không đến từ điều gì lớn lao mà bắt đầu từ sự thấu hiểu. “Mẹ luôn thương con cháu, còn tôi luôn coi mẹ như mẹ ruột. Trong gia đình, mỗi người nghĩ cho nhau một chút thì những khác biệt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, bà chia sẻ.

Ông Trần Quốc Bảo, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố Núi Voi nhận xét, gia đình ông Thịnh luôn được bà con quý mến bởi lối sống hòa thuận, gương mẫu.

Những gia đình 4 thế hệ không chỉ là câu chuyện về việc nhiều người cùng chung sống, mà quan trọng hơn là cách mỗi thành viên lựa chọn đồng hành cùng nhau. Từ những mái nhà như gia đình cụ Đỗ Thị Lượn, gia đình ông Nguyễn Quốc Thịnh, có thể thấy khi mỗi người biết gìn giữ tình thân, gia đình không chỉ là nơi trở về mà còn là nền tảng tạo nên những cộng đồng gắn kết, nhân văn hơn.

HÀ LINH