Dòng sông quê mẹ
Con lại về tắm mát với dòng sông. Tuổi thơ con như cá đồng bơi lội. Như cánh diều vi vu chẳng lo trời tối. Chẳng vội về dẫu mẹ đợi bên hiên.

Con lại về tắm mát với dòng sông
Tuổi thơ con như cá đồng bơi lội
Như cánh diều vi vu chẳng lo trời tối
Chẳng vội về dẫu mẹ đợi bên hiên
Con lại về nơi chưa biết muộn phiền
Buông gầu nước múc mây trời trong vắt
Chân bước đi ngượng ngùng vì ánh mắt
Người nhà bên thường hay hát bên rào
Con lại về nơi con từng ước ao
Trường làng sẽ đón con vào dạy học
Cô giáo ngày xưa nhận lương bằng thóc
Nhận nhiều hơn lời kính trọng gần xa
Nơi với con ai cũng thể người nhà
Không máu mủ cũng ruột rà nội ngoại
Những câu chuyện người làng còn nhắc mãi
Nạn đói xa xưa làng đùm bọc nghĩa tình
Con lại về nơi chẳng nặng mưu sinh
Nơi bầu bí chung một giàn cùng sống
Con tự hào giữa trời cao đất rộng
Có dòng sông lai láng mẹ sinh thành.