Kinh nghiệm

182 lần chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử

THU HƯƠNG 08/07/2026 12:00

Anh Lê Thanh Hải ở phường Lê Chân (Hải Phòng) đã lập dấu ấn với 182 lần leo bộ chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử.

anh-hai-1.jpg
Anh Hải chưa có ý định dừng lại hành trình chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử của riêng mình.

Vượt qua giới hạn bản thân

Hành trình gắn bó với non thiêng Yên Tử của anh Lê Thanh Hải bắt đầu từ năm 1993. Sau một thời gian gián đoạn từ năm 2009, anh trở lại leo núi vào năm 2018 và duy trì đều đặn đến nay.

Nói về động lực phía sau con số 182 lần chinh phục đỉnh núi, anh Hải cho rằng tất cả bắt đầu từ hai chữ "cơ duyên". Đó là lúc anh gặp một người bạn phát nguyện leo Yên Tử 100 lần sau khi biết mình mắc bệnh ung thư. Câu chuyện ấy khiến anh tự hỏi: "Tại sao mình có sức khỏe tốt lại không thực hiện một điều ý nghĩa?". Sau đó, anh lên chùa Đồng phát nguyện hoàn thành 100 lần leo trong 24 tháng và đã cán đích sớm hơn dự định 13 ngày.

"Năm 2017, tôi từng ốm đau. Từ khi tập leo núi và biết cách chăm sóc sức khỏe, thể trạng cải thiện rất nhiều. Nhiều người hỏi tôi bao giờ dừng leo Yên Tử, tôi chỉ trả lời: Bao giờ hết duyên thì thôi", anh Hải chia sẻ.

Để có 182 lần chinh phục đỉnh Yên Tử hoàn toàn bằng đường bộ, anh đã trải qua nhiều thử thách. Ngày đầu thực hiện, thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, anh mất hơn 6 giờ mới lên đến đỉnh. Có lần leo giữa mùa đông khi nhiệt độ dưới chân núi xuống thấp hay một lần khác, khi đến khu vực chùa Vân Tiêu, một tia sét đánh xuống cách vị trí anh đứng chỉ khoảng 15 m. Dù đối mặt nhiều hiểm nguy, anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Rèn sức qua từng bậc đá

anh-hai-2.jpg
Mỗi lần chinh phục đỉnh Yên Tử anh Lê Thanh Hải lại có những trải nghiệm, bài học quý giá về cuộc sống.

Nếu thời trẻ anh thường leo nhanh, cả hành trình lên xuống chỉ khoảng 3 giờ, thì ở tuổi 55, anh chọn cách leo núi như một hành trình hành thiền. Anh đi thong thả, sáng đi tối về để có thời gian ngắm cảnh, đón bình minh, hoàng hôn trên đỉnh núi. Chiếc ba lô nặng 8 - 10 kg luôn mang theo đầy đủ vật dụng leo núi và trà; nếu ở lại qua đêm săn mây, trọng lượng có thể lên tới 18 kg.

Trên đường lên núi, anh thường dừng chân tại đường Tùng hoặc Tháp Tổ để nghỉ ngơi, thưởng trà, hành thiền và trò chuyện với những người cùng sở thích. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần leo thứ 108, anh được vào Cung Trúc Lâm bái lễ xá lợi Phật Thích Ca và ở lại phụng sự trong hai ngày.

Là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm và Di sản thế giới, Yên Tử luôn mang đến cho anh cảm giác thanh thản mỗi lần đặt chân tới. Theo anh, mỗi mùa Yên Tử đều có vẻ đẹp riêng. Nếu giai đoạn 2020 - 2025 mang vẻ yên bình, nguyên sơ thì năm nay nơi đây sôi động hơn nhờ phong trào săn mây của giới trẻ.

Việc duy trì leo núi thường xuyên giúp anh có sức khỏe dẻo dai, không còn đau nhức hay mỏi cơ như trước. Thể lực tốt cũng giúp anh đủ điều kiện tham gia nhiều hoạt động hiến máu nhân đạo.

Ban đầu, nhiều người cho rằng anh quá "nghiện" leo núi, thậm chí nghĩ anh "có vấn đề". Nhưng bằng sự bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực, anh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn bè. Có người theo anh một lần rồi say mê, đến nay đã cùng anh chinh phục Yên Tử gần 100 lần. Mỗi khi có thời gian, con trai anh cũng đồng hành cùng cha trên những cung đường núi.

Theo anh Hải, những người trẻ không nên ngại gian khổ hay sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Việc hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục những hành trình thử thách không chỉ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe tinh thần mà còn tôi luyện ý chí, tính kỷ luật và sự bền bỉ trong cuộc sống.

THU HƯƠNG