Đời sống

Tương lai được vẽ từ ngôi làng SOS

THU HƯƠNG 11/07/2026 16:40

Bị bỏ rơi hoặc sớm chịu cảnh ly tán, nhiều em bé lớn lên tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng đã vươn mình thành đạt, quay về thắp sáng tương lai cho thế hệ đàn em.

Làng trẻ em SOS Hải Phòng (phường Đông Hải) hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý 121 trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn… tại 14 gia đình.
Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Ảnh: TRUNG KIÊN

"Trái ngọt" từ nghị lực

Tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, trẻ em không chỉ được chăm lo về thể chất, học văn hóa mà còn được bồi dưỡng năng khiếu qua các câu lạc bộ. Nhờ bệ phóng vững chắc đó, anh Đ.V.H. (sinh năm 1984) đã nỗ lực học tập tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, sau đó học thêm Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, anh đang là Giám đốc Công ty TNHH AD Home Việt Nam (Hà Nội), chuyên thiết kế các công trình cao cấp. Công ty của anh tạo việc làm ổn định cho nhiều nhân viên với thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Tiếp nối bước chân của người anh, Đ.T.P.A. (sinh năm 2003) cũng viết nên câu chuyện cổ tích cho riêng mình khi xuất sắc giành học bổng "Trái tim sư tử" năm 2021 của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Hiện tại, cô gái trẻ đang là thực tập sinh sự kiện tại trường với thu nhập có thể tự lo tốt cho bản thân và tích lũy cho tương lai.

Khi đã thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội, những "đứa trẻ" năm ấy chưa một ngày quên gốc rễ của mình. Họ trở về làng, kết nối các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho thế hệ đàn em. Anh H. góp phần xây dựng hội trường làng, thường xuyên về thăm vào dịp cuối năm để trò chuyện, định hướng cho các em nhỏ. P.A. thì kết nối doanh nghiệp, ủng hộ 11 triệu đồng cho làng và trực tiếp hướng dẫn, truyền động lực cho bạn nhỏ khác trong hệ thống SOS vừa giành được học bổng tại BUV.

Hàn gắn những trái tim thiệt thòi

lang-tre-3.jpg
Làng trẻ em SOS Hải Phòng là mái nhà chung che chở, nuôi dưỡng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nằm bình yên tại phường Đông Hải, Làng trẻ em SOS Hải Phòng từ lâu đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi hồi sinh những cuộc đời tưởng chừng đã bị số phận bỏ rơi.

Ngược thời gian 23 năm về trước, bà Đỗ Thị Thắng - mẹ nuôi tại ngôi nhà Hoa Cúc vẫn không thể quên một đêm định mệnh. Khoảng 2 - 3 giờ sáng, nghe tiếng khóc xé lòng của trẻ con, bà cùng các đồng nghiệp vội vã chạy ra bờ rào của Làng. Trước mắt họ là một em bé sơ sinh chưa rụng rốn, nằm lọt thỏm trên chiếc tã mỏng, toàn thân ướt đẫm và gương mặt chi chít muỗi. Bên cạnh em bé chỉ có một mảnh giấy vỏn vẹn dòng chữ: “Tôi nhờ các bác trong làng nuôi cháu giúp”. Em bé năm ấy chính là Đ.T.P.A.

Nếu như P.A. ngơ ngác bước vào làng từ khi chưa có ký ức, thì anh Đ.V.H. lại nếm trải nỗi đau ly tán khi đã biết tổn thương. Năm học lớp 6, tổ ấm của anh tan vỡ khi bố bỏ đi, người mẹ sau đó bị lừa bán sang nước ngoài. Anh bơ vơ sống cùng bà ngoại già yếu trong cảnh nghèo khó trước khi được Hội Liên hiệp phụ nữ hỗ trợ đưa vào Làng trẻ em SOS. Những ngày đầu tiên, nỗi nhớ bà và mặc cảm số phận khiến anh yếu đuối: “Đêm nào tôi cũng khóc. Khóc rồi tự nín, mệt quá thì lả đi rồi ngủ”. Trong những tháng ngày đen tối nhất ấy, mẹ nuôi tại ngôi nhà “Hoa Phong Lan” đã đến bên, sưởi ấm tâm hồn anh bằng tình cảm gia đình thiêng liêng nhất.

Ông Đặng Duy Toản, Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, làng đã và đang nuôi dưỡng 532 cháu. 294 cháu đã trưởng thành, trong đó 172 cháu đã xây dựng gia đình”. Đằng sau những con số ấy là hàng trăm số phận với những nghị lực vươn lên từ sự thiệt thòi của riêng từng người. Cũng là minh chứng cho tình yêu thương bao la của những người mẹ không có công sinh nhưng dày công nuôi dưỡng.

THU HƯƠNG