Mùa hè tình nguyện của những chiến sĩ công an
Bận bịu với nhiệm vụ chuyên môn, song trong dịp hè này, nhiều chiến sĩ công an Hải Phòng lại tất bật đến các bể bơi, sân trường...
.jpg)
"Võ đường" sôi động ở vùng quê nghèo
Vào dịp hè, nhưng sân Trường Tiểu học Hồng Phong (xã Nam Thanh Miện) - một xã vùng sâu của Hải Phòng không im ắng như thường lệ.
Ở đó, vào mỗi buổi chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần lại nhộn nhịp như trong năm học. Nhiều học sinh tiểu học, THCS trong bộ võ phục thẳng nếp đã chờ sẵn để thầy Vũ Trần Tiến truyền dạy võ taekwondo.
.jpg)
Thượng úy Vũ Trần Tiến, cán bộ Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Nam Thanh Miện là người mở "võ đường" này để tập hợp và truyền dạy võ taekwondo cho học sinh đã được 3 năm nay.
Vốn là người yêu thích võ thuật, khi còn là học sinh THPT, anh Tiến đã tập luyện môn võ taekwondo. Sau này khi vào trường công an, có điều kiện tập luyện bài bản thì niềm yêu thích đó càng được nhân lên. Mở lớp dạy võ cho trẻ em trong dịp hè được anh Tiến nhen nhóm từ lâu song mãi đến năm 2024 mới thực hiện được.
"Thời điểm đó tôi được phân công nhiệm vụ làm cảnh sát khu vực. Thường xuyên qua lại với bà con nên đã nghe nhiều phụ huynh phàn nàn vào dịp hè, con em họ lười vận động, mất quá nhiều thời gian vào điện thoại, ti vi và những trò chơi vô bổ. Vì vậy tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và làm việc với các nhà trường để bày tỏ ý định mở lớp truyền dạy võ thuật. Ý tưởng được ủng hộ nhiệt tình ngay sau đó. Rất nhiều gia đình cũng hưởng ứng, với mong muốn con em có một sân chơi bổ ích", thượng úy Vũ Trần Tiến cho biết.
Vào mỗi buổi học, lớp truyền dạy võ thuật luôn có từ 40 - 50 võ sinh là học sinh tiểu học, THCS, được thầy Tiến hướng dẫn các động tác kỹ thuật cơ bản như đấm, đá, gạt, đỡ, tự vệ...
.jpg)
Em Phùng Minh Phúc, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hồng Phong đăng ký tham gia lớp dạy võ của thầy Tiến từ đầu và gần như chưa vắng buổi nào. Minh Phúc cho biết: "Em rất hào hứng khi được tập luyện taekwondo. Thầy Tiến hướng dẫn dễ hiểu, dễ nhớ nên ngày càng có nhiều bạn đăng ký theo học".
Chị Tạ Thị Hà ở thôn Diên Hồng, xã Nam Thanh Miện có 2 con học lớp 3 và lớp 6 đang được thượng úy Vũ Trần Tiến truyền dạy võ thuật. Chị Hà cho biết, sau một thời gian cho con theo học, các phụ huynh đều phản hồi tốt khi con em rời xa ti vi, điện thoại. Các cháu đều tự lập hơn, thể lực được nâng lên, ăn ngon, ngủ tốt. "Không chỉ trong dịp hè, chúng tôi còn mong muốn thầy Tiến duy trì lớp cả khi vào năm học", chị Tạ Thị Hà nói.
Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em vùng cửa biển
Từ nhiều năm nay, hình ảnh thượng tá Ngô Minh Tuệ, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng) dạy bơi cho trẻ em vạn chài, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã trở nên thân thuộc với người dân ở phường Bạch Đằng.
.jpg)
Vào dịp hè, các hoạt động trên sông nước sôi động hơn, theo đó công việc chuyên môn của thượng tá Ngô Minh Tuệ và đồng đội cũng thêm bận bịu, song không vì thế lớp dạy bơi của anh Tuệ bị ngắt quãng.
Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát đường thủy, anh Tuệ đã quen với những chuyến tuần tra trên sông nước, những đêm thức trắng làm nhiệm vụ và cả những lần đối mặt với hiểm nguy trong công tác cứu hộ, cứu nạn và từng chứng kiến những vụ đuối nước thương tâm.
Khi còn làm nhiệm vụ trên tuyến sông Cấm, anh Tuệ đã nhiều lần tiếp xúc với những hộ dân làng chài lênh đênh trên sông nước. Chứng kiến cuộc sống thiếu thốn, con trẻ không được học hành đầy đủ, anh cùng đồng đội đã kiên trì vận động, hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống trên bờ.
.jpg)
Chứng kiến nhiều vụ đuối nước thương tâm, anh Ngô Minh Tuệ luôn trăn trở làm thế nào để nhiều trẻ em biết bơi hơn, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc. Từ suy nghĩ đó, suốt 7 năm qua, anh cùng đồng đội và các đơn vị phối hợp duy trì các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng sinh tồn và phòng, chống đuối nước miễn phí cho hàng trăm học sinh là con em các hộ dân sinh sống tại 6 xã, phường dọc tuyến sông dài hơn 54 km do đơn vị quản lý.
Bà Nguyễn Thảo Nhung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bơi Phục Lễ (phường Nam Triệu) cho biết, không chỉ trực tiếp tham gia hướng dẫn bơi, anh Tuệ còn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sự tận tâm ấy đã khiến nhiều trẻ coi anh như một người thầy - người cha. Đối với các bậc phụ huynh, những lớp học ấy không chỉ giúp con em mình biết bơi, mà còn mang đến sự yên tâm và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
.jpg)
Hơn 30 năm công tác, với thượng tá Ngô Minh Tuệ, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà còn là sự tin yêu của người dân và nụ cười của những em nhỏ đã biết bơi, biết tự bảo vệ mình giữa sông nước.
Những việc làm thiết thực của thượng tá Ngô Minh Tuệ và thượng úy Vũ Trần Tiến đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.