Hơn 10 năm giữ lửa nồi cháo nghĩa tình
Hơn 10 năm duy trì nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Nam Sách, Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách (xã Nam Sách) lan tỏa tinh thần 'lá lành đùm lá rách'.

Ngày nghỉ bắt đầu từ... căn bếp thiện nguyện
5 giờ sáng chủ nhật, khi nhiều người còn nghỉ cuối tuần, căn bếp của Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách đã sáng đèn. Người đi chợ chọn thực phẩm, người vo gạo, sơ chế nguyên liệu, nhóm bếp, người chuẩn bị bát, thìa, khay đựng để kịp giờ phát cháo. Mỗi người một việc, ai cũng tất bật nhưng đầy nhiệt huyết. Nhịp sinh hoạt ấy đã được duy trì suốt hơn một thập kỷ.
Từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo, thịt, cà rốt, bí đỏ, rau xanh... các thành viên cẩn thận chế biến thành những nồi cháo thơm ngon, đủ dinh dưỡng. Theo họ, người bệnh cần những bữa ăn dễ tiêu hóa, bảo đảm vệ sinh nên nguyên liệu luôn được lựa chọn trong ngày và chế biến kỹ lưỡng.
Nhiều bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Nam Sách rất cảm động với hoạt động này. Bà Phạm Thị Thoa, bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm xúc động chia sẻ: "Cháo rất ngon, có thịt, có rau, nóng hổi. Với những người nằm viện lâu ngày như chúng tôi, đó không chỉ là bữa sáng miễn phí mà còn là sự động viên rất lớn. Nhìn các bạn trẻ mang cháo đến tận giường bệnh, hỏi han sức khỏe, chúng tôi thấy mình được quan tâm, chia sẻ".
Có người sau khi khỏi bệnh vẫn quay lại thăm câu lạc bộ, người gửi chút tiền, người mang gạo, rau để góp vào những nồi cháo tiếp theo. Những nghĩa cử giản dị ấy đã tạo nên vòng tròn yêu thương ngày càng lan tỏa.
Hiện Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách có hơn 30 thành viên chính thức cùng nhiều tình nguyện viên và nhà hảo tâm thường xuyên đồng hành, hỗ trợ kinh phí, thực phẩm và trực tiếp tham gia nấu cháo.
Toàn bộ kinh phí đều được xã hội hóa. Người góp tiền, người góp gạo, thực phẩm, người dành thời gian tham gia nấu nướng. Nhờ sự chung tay ấy, những nồi cháo nghĩa tình chưa một lần gián đoạn.

Chị Trịnh Thị Thu Hiền, thành viên câu lạc bộ, cho biết có những hôm trời mưa hay mùa đông rét buốt, các thành viên vẫn có mặt đúng giờ. Chị Hiền chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ người khác. Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy đây là hoạt động kết nối những trái tim nhân ái. Mỗi lần nhìn người bệnh vui vẻ nhận bát cháo, nghe một lời cảm ơn là chúng tôi thấy rất hạnh phúc".
Lan tỏa những điều tử tế
Hơn 10 năm duy trì một hoạt động thiện nguyện đều đặn là hành trình không dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự đồng lòng của các thành viên, sự chung tay của các nhà hảo tâm và niềm tin vào những điều tốt đẹp, Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách vẫn bền bỉ tiếp tục hành trình của mình.

Anh Nguyễn Đình Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách chia sẻ: "Khi thành lập câu lạc bộ, chúng tôi chỉ mong làm được điều thiết thực cho cộng đồng. Người bệnh điều trị tại trung tâm y tế còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi lựa chọn nấu cháo miễn phí. Ban đầu số suất cháo chưa nhiều, nhưng nhờ sự đồng hành của các thành viên và nhà hảo tâm, đến nay mỗi tuần đều duy trì hơn 100 suất. Có lúc kinh phí gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện dừng lại, bởi còn nhiều người đang chờ những bát cháo ấy". Điều khiến anh Phương vui nhất là ngày càng có nhiều bạn trẻ sẵn sàng tham gia, góp sức duy trì hoạt động nhân ái.
Không chỉ phát cháo miễn phí, Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách còn phối hợp tổ chức cắt tóc miễn phí cho người bệnh và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Chị Lê Hồng Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Sách cho biết, điều đáng quý là mọi hoạt động đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Không ai nhận thù lao hay mong được ghi nhận, mà chỉ mong làm thêm nhiều việc có ích cho cộng đồng. "Có lẽ, giá trị lớn nhất của những bát cháo không nằm ở gạo, thịt hay rau củ, mà ở tình người được gửi gắm trong từng thìa cháo nóng", chị Vân nói.
Những thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Sức trẻ Nam Sách đang góp phần làm cuộc sống ấm áp hơn, để lòng nhân ái tiếp tục được lan tỏa từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa.