Tin tức

Đàn ông tuổi nghỉ hưu ở Hàn Quốc rủ nhau vào bếp

QM (tổng hợp) 18/07/2026 15:11

Trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số, một quận tại Seoul đã mở lớp dạy nấu ăn dành riêng cho đàn ông trung niên và cao tuổi.

Chú thích ảnh
Các học viên cho bột bánh muffin việt quất vào khuôn trong lớp học bếp cộng đồng ở quận Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Times

Theo tờ The Korea Times, tại căn bếp cộng đồng của quận Seodaemun, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, vào buổi sáng cuối tuần, hàng chục người đàn ông trung niên và cao tuổi, ai cũng khoác tạp dề, chăm chú làm bánh muffin việt quất và sandwich giăm bông, phô mai.

Người chia bột chưa đều, người loay hoay vì nhân bánh bị tràn, nhưng không khí vẫn đầy hào hứng. Khi những mẻ bánh vừa chín tới được lấy ra khỏi lò, mùi bơ thơm lan tỏa khắp căn bếp, những tiếng cười cũng rộn rã hơn. Ai nấy đều vội vã mang thành quả về nhà để chia sẻ với gia đình.

Đó là khung cảnh của chương trình “Tự lập trong căn bếp dành cho nam giới trung niên - Hôm nay tôi là đầu bếp”. Chương trình thu hút nhiều nam giới từ 50 đến 70 tuổi, những người đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc sống. Buổi học lần này mang chủ đề “Những người đàn ông làm bánh”.

Dù việc trộn bột hay chia bột vào khuôn còn nhiều bỡ ngỡ, các học viên vẫn kiên nhẫn hoàn thành từng công đoạn. Nhìn những chiếc bánh vừa ra lò, một học viên mỉm cười nói: “Bánh ngon nhất là khi còn nóng. Tôi phải mang về ngay cho vợ thưởng thức”.

Với nhiều người đã dành hàng chục năm gần như không bước chân vào bếp, lớp học không chỉ trang bị kỹ năng nấu nướng mà còn mở ra một nhịp sống mới sau khi nghỉ hưu. Quan trọng hơn, họ có thể san sẻ công việc gia đình với người bạn đời, những người đã gánh vác việc nội trợ suốt nhiều năm.

nau-an-han-quoc.jpeg
Các học viên của lớp học "Tự lập trong căn bếp dành cho nam giới trung niên - Hôm nay tôi là đầu bếp" chuẩn bị bánh sandwich. Ảnh: Korea Times

Ông Choi, nghỉ hưu khi mới ngoài 50 tuổi, cho biết chính vợ là người động viên ông học nấu ăn sau khi con trai sang Mỹ du học. Ông kể rằng sau khi con đi du học, vợ ông rơi vào cảm giác trống vắng và bày tỏ mong muốn có thêm chút thời gian cho bản thân, đồng thời gợi ý ông học nấu ăn. Từ đó, ông bắt đầu tập nấu các món canh, món trứng và hiện tại đã có thể tự chuẩn bị bữa ăn khoảng ba đến bốn lần mỗi tuần cho cả hai vợ chồng.

Học viên trẻ tuổi nhất là anh Han Kwang-soo, 45 tuổi, cho rằng nấu ăn là cách thiết thực để chăm sóc gia đình. Anh chia sẻ các bữa cơm tự nấu tốt cho các con hơn đồ ăn giao tận nơi. Việc vào bếp cũng giúp anh tận dụng được nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, nhờ đó vợ đỡ vất vả hơn. Trước đây anh chỉ biết nấu vài món đơn giản khi đi cắm trại, còn giờ đã có thể tự tin làm trứng cuộn và sandwich, những món các con anh rất thích.

Lớp học này là dự án đầu tiên trong năm nay được triển khai từ chương trình ngân sách có sự tham gia của người dân tại quận Seodaemun, theo đó cư dân trực tiếp đề xuất và cùng xây dựng các sáng kiến phục vụ cộng đồng. Trong bối cảnh dân số Hàn Quốc già hóa nhanh, chương trình hướng tới mục tiêu giúp nam giới trung niên và cao tuổi chủ động hơn trong công việc gia đình, hình thành lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết với người thân cũng như cộng đồng.

Ông Bae Sung-jin, 65 tuổi, người đề xuất chương trình, cho biết ý tưởng này xuất phát từ những thông tin về tình trạng cô lập xã hội ở người cao tuổi và nam giới trung niên sống một mình. Ông luôn nghĩ rằng nếu biết nấu ăn thì cuộc sống của những người sống đơn thân sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi các lớp học tổ chức trong tháng 6 - 7/2026 nhận được phản hồi tích cực, chính quyền quận Seodaemun đang cân nhắc duy trì chương trình trong năm tới. Theo Thị trưởng quận Seodaemun Park Woon-ki, sáng kiến này có ý nghĩa đặc biệt bởi được chính người dân đề xuất. Quận sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình học tập suốt đời lấy người dân làm trung tâm để ngày càng nhiều người được hưởng lợi từ những sáng kiến thiết thực.

QM (tổng hợp)