Hành trình đến huy chương vàng Asia Arts Festival 2026 của nam sinh Hải Phòng
Ở tuổi 20, anh Đặng Công Danh đã ghi dấu ấn khi trở thành một trong những gương mặt trẻ của Hải Phòng giành huy chương vàng tại Asia Arts Festival 2026 diễn ra ở Singapore.

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích ấy là hơn 10 năm bền bỉ theo đuổi đam mê, những chuyến đi liên tục giữa Hải Phòng và Hà Nội để học thanh nhạc, cùng khát vọng được góp sức xây dựng hình ảnh “Thành phố Âm nhạc” của quê hương. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Công Danh chia sẻ về hành trình đến với âm nhạc, những nỗ lực phía sau tấm huy chương vàng quốc tế và ước mơ của mình trong tương lai.
- Chúc mừng Công Danh với huy chương vàng tại Asia Arts Festival 2026. Nhìn lại hành trình của mình, điều gì đã đưa bạn đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp?
- Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, học cấp 2 ở Trường THCS Trần Phú và cấp 3 tại Trường THPT Hồng Bàng. Tôi yêu ca hát từ khi còn rất nhỏ. Đến năm 9 tuổi, tôi bắt đầu được học thanh nhạc một cách bài bản và từ đó niềm đam mê ngày càng lớn hơn.
Trong suốt những năm học phổ thông, tôi thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ của trường, của thành phố cũng như nhiều cuộc thi dành cho thanh, thiếu niên ở Hải Phòng. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, tôi lại thấy mình có thêm động lực để cố gắng. Chính những trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra âm nhạc không chỉ là sở thích mà còn là con đường tôi muốn gắn bó lâu dài.
Khi bước vào lớp 12, tôi quyết định thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là một quyết định không dễ vì phải vừa học văn hóa, vừa chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu. Có những ngày tôi học ở Hải Phòng rồi lên Hà Nội học thanh nhạc, tối muộn mới trở về. Quãng thời gian ấy khá vất vả nhưng tôi luôn tin rằng nếu mình có mục tiêu rõ ràng và đủ kiên trì thì sẽ đạt được điều mình theo đuổi.
- Để giành huy chương vàng tại Asia Arts Festival 2026, bạn đã chuẩn bị như thế nào?
- Đây là lần đầu tôi tham gia một sân chơi nghệ thuật quốc tế nên xác định phải chuẩn bị thật nghiêm túc. Tôi may mắn được học tập dưới sự hướng dẫn của thầy Đào Nguyên Vũ, giảng viên Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Thầy không chỉ giúp tôi hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc mà còn truyền đạt cách xử lý tác phẩm, rèn luyện tâm lý biểu diễn và bản lĩnh trên sân khấu.
Đối với tiết mục dự thi, tôi dành rất nhiều thời gian luyện tập từng câu hát, cách phát âm, nhịp điệu, cảm xúc và phong cách biểu diễn để có thể truyền tải đúng tinh thần của tác phẩm. Tôi cũng chú trọng rèn luyện thể lực vì tôi nghĩ một ca sĩ biểu diễn cần có sức bền để giữ phong độ trên sân khấu.
Ngoài chuyên môn, tôi còn dành thời gian học ngoại ngữ để có thể tiếp cận nhiều tác phẩm hơn và thuận lợi khi giao lưu với bạn bè quốc tế. Mỗi ngày tôi đều cố gắng học một chút, luyện một chút. Tôi nghĩ thành công không đến từ một buổi tập mà là kết quả của sự tích lũy trong thời gian dài.

Khi được xướng tên nhận huy chương vàng, tôi thực sự rất xúc động. Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự một cuộc thi quốc tế chuyên nghiệp nên cảm giác vừa bất ngờ, vừa tự hào. Với tôi, tấm huy chương không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn.
- Sau dấu mốc đáng nhớ này, bạn đặt ra những mục tiêu gì cho chặng đường phía trước?
- Tôi nghĩ huy chương vàng là một khởi đầu đẹp nhưng phía trước còn nhiều việc phải học. Trước mắt, tôi tiếp tục tập trung học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để nâng cao chuyên môn. Tôi cũng mong muốn có thêm cơ hội tham gia các cuộc thi và các sân chơi nghệ thuật trong nước cũng như quốc tế để tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và hoàn thiện bản thân.
Là người con của Hải Phòng, tôi rất vui khi thành phố đang xây dựng hình ảnh “Thành phố Âm nhạc”. Tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội góp mặt trong các chương trình nghệ thuật của thành phố, được cất tiếng hát phục vụ khán giả quê hương và góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng thông qua âm nhạc. Tôi mong mỗi lần đứng trên sân khấu, khán giả không chỉ nhớ đến cá nhân mình mà còn biết đến một Hải Phòng năng động, giàu truyền thống văn hóa và đang hướng tới trở thành "Thành phố Âm nhạc".
Bên cạnh đó, tôi cũng mong câu chuyện của mình có thể truyền thêm động lực cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Theo tôi, không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi ngay từ đầu, nhưng nếu có đam mê, dám đặt ra mục tiêu và đủ kiên trì thì mỗi người đều có thể từng bước tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bản thân tôi cũng sẽ luôn nhắc nhở mình phải giữ tinh thần học hỏi, sự nghiêm túc với nghề và không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và những người đã luôn đồng hành, động viên tôi trên chặng đường vừa qua.
- Cảm ơn Công Danh! Chúc bạn tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật và sớm thực hiện được ước mơ mang tiếng hát của mình góp phần lan tỏa hình ảnh “Thành phố Âm nhạc” của Hải Phòng đến với đông đảo công chúng!