Dành cho người yêu thơ

Năm mươi năm mẹ chờ con

VŨ LỆ HƯƠNG 21/07/2026 21:00

Năm mươi năm tính từng giờ. Bao nhiêu nước mắt mẹ chờ đợi con. Nỗi đau năm tháng chẳng mòn. Từng đêm ấm lạnh héo hon thân gầy.

me-liet-si.jpg
Ảnh minh hoạ: TRẦN HỒNG

Năm mươi năm tính từng giờ
Bao nhiêu nước mắt mẹ chờ đợi con
Nỗi đau năm tháng chẳng mòn
Từng đêm ấm lạnh héo hon thân gầy

Đầu hồi gió đổ heo may
Có con chim khách rạng ngày bay đi
Nghe trong tiếng dế li ri
Hố bom đã nở xanh rì cỏ hoa.

Chiến tranh đã lùi rất xa
Nước mắt của mẹ đã hòa nếp nhăn
Bao lần trăng khuyết trở trăn
Bao mùa cơm mới mà con chưa về.

Cuối trời một mảnh trăng quê
Còn đây lời hứa sắt se gió đồng
Thắp nhang khói cuộn theo vòng
Đôi bờ sinh tử nhói lòng gọi tên.

Tay lần bia mộ nhớ quên
Biết bao kỷ niệm bừng lên, thẫn thờ
Ngủ ngoan con nhé, mẹ chờ
Nghĩa trang gió lộng chẳng mờ lòng son.

Năm mươi năm mẹ tìm con
Nỗi đau xếp lại đầy non nước mình
Mảnh trăng cuối ngõ thanh bình
Tình quê, tình mẹ mẹ ôm hình bóng con.

VŨ LỆ HƯƠNG