Những bữa cơm vun đắp nghĩa tri ân
'Bữa cơm tri ân' là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hải Phòng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ấm tình thế hệ
Những ngày tháng 7, căn nhà của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Mó (sinh năm 1929), ở tổ dân phố Đại Phong (phường Nam Đồ Sơn) rộn ràng hơn bởi sự có mặt của nhiều đoàn viên, thanh niên. Người dọn dẹp nhà cửa, người vào bếp nấu cơm, người ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ. Mẹ Cao Thị Mó có 2 người con là liệt sĩ Đàm Trung Nhê, hy sinh năm 1974 trong kháng chiến chống Mỹ và liệt sĩ Đàm Trung Minh, hy sinh năm 1984 trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Sau những lời hỏi thăm là mâm cơm giản dị do chính các bạn trẻ chuẩn bị. Bí thư Đoàn phường Nam Đồ Sơn Hoàng Vũ Đức cho biết, thông qua việc cùng nấu ăn, dùng bữa và trò chuyện với thân nhân các liệt sĩ, đoàn viên hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó bồi đắp lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm với cộng đồng.
Không chỉ ở phường Nam Đồ Sơn, những mâm cơm nghĩa tình còn được tuổi trẻ nhiều địa phương trong thành phố chuẩn bị chu đáo. Tại xã Nam Sách, bữa cơm tại nhà bà Mạc Thị Thơm, sinh năm 1952, cựu thanh niên xung phong ở thôn Đoàn Kết, để lại nhiều cảm xúc.
Bên mâm cơm, bà Thơm kể lại những năm tháng làm nhiệm vụ trên tuyến lửa Quảng Bình giai đoạn 1972 - 1975 và mối duyên với người lính lái xe Ngô Văn Việt giữa khói lửa chiến tranh. Những câu chuyện giản dị nhưng xúc động giúp đoàn viên hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình.
Bí thư Chi đoàn thôn Đoàn Kết Nguyễn Văn Tiến chia sẻ, được lắng nghe ký ức của bà Thơm là bài học quý về lòng yêu nước và ý chí kiên cường, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Sách Lê Thị Hồng Vân cho biết, ngoài dịp 27/7, đoàn viên, thanh niên vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện với các gia đình chính sách để nghĩa cử tri ân được duy trì quanh năm.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức. Tại phường Ái Quốc, "Bữa cơm tri ân" được tổ chức tại gia đình bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ đang nuôi cháu gái thuộc diện bảo trợ xã hội đặc biệt khó khăn ở tổ dân phố Vũ Thượng và bà Phạm Thị Đỏ, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi cô đơn, thương tật đặc biệt nặng tại tổ dân phố Hoàng Xá 2, với sự tham gia của Thường trực Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn viên, thanh niên.
Theo Bí thư Đoàn phường Ái Quốc Lê Thị Ngân Hà, giá trị lớn nhất của chương trình là sự sẻ chia, quan tâm của cộng đồng, đồng thời góp phần gắn kết các tổ chức cùng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.
Tại phường Gia Viên, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình bà Phạm Thị Vĩnh, sinh năm 1948, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 26 Lê Lợi. Sự phối hợp này giúp hoạt động lan tỏa rộng hơn, huy động nhiều nguồn lực chăm lo người có công.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Hải Phòng tổ chức 114 "Bữa cơm tri ân", trao 4.209 suất quà tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, với tổng nguồn lực hơn 2,2 tỷ đồng. Mỗi bữa cơm không chỉ kết nối các thế hệ mà còn trở thành "lớp học lịch sử" đặc biệt, giúp những câu chuyện về chiến tranh và sự hy sinh được truyền lại một cách chân thực.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh, những bữa cơm nghĩa tình và phần quà tri ân là cách để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa lòng biết ơn trong thế hệ trẻ hôm nay.