'Vành hoa lửa' ngân vang khúc tráng ca tri ân
Khép lại chương trình nghệ thuật 'Vành hoa lửa', những giai điệu hào hùng xen lẫn những khoảng lặng xúc động đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Tối 27/7, tại Quảng trường Nhà hát thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vành hoa lửa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung; Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng thực hiện.

Chương trình thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức. Nhiều khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục, hòa mình vào không gian nghệ thuật lắng đọng, nơi ký ức lịch sử được tái hiện bằng âm nhạc, lời bình và những hoạt cảnh giàu cảm xúc.
Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tri ân, gìn giữ ký ức lịch sử và tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán sử thi, do Nghệ sĩ Ưu tú Lê Hải đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa chỉ đạo nghệ thuật, cùng sự tham gia của các ca sĩ Viết Danh, Khánh Ngọc, Ngọc Hiếu, Thu Huyền và tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Đoàn Văn công Quân khu 3.
Với chủ đề “Vành hoa lửa”, chương trình dẫn dắt khán giả qua ba chương: “Tọa độ lửa”, “Khúc tráng ca bất tử” và “Vành hoa lửa - Khát vọng xanh”. Thông qua sự kết hợp giữa khí nhạc, lời bình, hoạt cảnh múa cùng những ca khúc cách mạng giàu cảm xúc, chương trình tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những tọa độ lửa ghi dấu sự hy sinh của lớp lớp chiến sĩ, thanh niên xung phong; đồng thời khắc họa ý chí kiên cường, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Từ mạch cảm xúc lắng đọng của ký ức chiến tranh, chương trình chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Những "vành hoa lửa" được kết nên từ lòng quả cảm và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã trở thành nền tảng để đất nước bước vào hành trình phát triển với những "khát vọng xanh".
Mỗi tiết mục không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ hôm nay, để ngọn lửa của quá khứ tiếp tục soi đường cho tương lai.

Khép lại chương trình, những giai điệu hào hùng xen lẫn những khoảng lặng xúc động đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. "Vành hoa lửa" còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước; từ đó bồi đắp lòng biết ơn, trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng và tiếp tục viết nên những trang mới của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên phát triển.