Nhịp sống trẻ

Nhớ hè xưa qua những trải nghiệm tuổi thơ nay

LINH LINH 30/07/2026 09:12

Hình ảnh các em say mê thả diều, chơi ô ăn quan hay háo hức xem phim ngoài trời khiến nhiều người lớn bồi hồi nhớ về những mùa hè năm nào.

img_6985.jpg
Những buổi sinh hoạt hè, trò chơi dân gian khơi dậy trong nhiều người lớn cả một khoảng trời ký ức.

Ký ức trở về

19 giờ 30, sân nhà văn hóa thôn Đồng Lạc (xã Nam Sách) rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ. Thay vì chăm chú vào điện thoại hay máy tính bảng, các em nắm tay nhau chơi rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ... Những trò chơi gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ nay tiếp tục xuất hiện trong các buổi sinh hoạt hè, mang đến không gian vui chơi gần gũi, sôi động.

Mỗi tối, khoảng 100 thiếu nhi trong thôn tập trung tại nhà văn hóa. Dưới sự hướng dẫn của đoàn viên thanh niên và các anh chị phụ trách, sân chơi nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Không cần đạo cụ cầu kỳ hay phần thưởng lớn, những trò chơi dân gian vẫn cuốn hút bởi sự hồn nhiên và tinh thần gắn kết.

Niềm vui ấy không chỉ thuộc về trẻ nhỏ. Phía ngoài sân, nhiều phụ huynh và ông bà lặng lẽ dõi theo con cháu, mỉm cười khi bắt gặp hình ảnh tuổi thơ của chính mình.

img_6974.jpg
Chị Nguyễn Thị Phương cùng con chơi ô ăn quan.

Chị Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, xã Nam Sách) có 2 con nhỏ cho biết, mỗi tối đưa con đến sinh hoạt hè, chị như được sống lại những ngày hè năm xưa.

"Ngày trước cứ đến hè là ban ngày chơi ô ăn quan, nấu ăn, đá cầu, cầu lông. Buổi tối cả xóm lại tập trung ở nhà văn hóa để múa hát, thể dục rồi chơi trốn tìm, nhảy bước. Hồi ấy chưa có điện thoại hay ti vi nên cứ đến tối là sân nhà văn hóa đông kín người", chị Phương kể. Điều khiến chị vui nhất là các con hôm nay cũng được trải nghiệm những trò chơi từng nuôi dưỡng tuổi thơ của bố mẹ.

Cùng chung cảm xúc ấy, bà Vũ Thị Nghị, ngoài 60 tuổi, thường xuyên đưa các cháu đi sinh hoạt hè. Theo bà, những hoạt động này đã có từ nhiều năm trước và luôn là một phần ký ức đẹp của mùa hè. "Ngày xưa cũng đông vui như thế. Trẻ con cùng múa hát, đá bóng, chơi mèo đuổi chuột, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê. Bây giờ thấy các cháu vẫn còn được tham gia, tôi rất mừng", bà Nghị chia sẻ.

1784086155752_1924353764165274429_7868144591873292728_28133508a2bde17524105139441dca5d639197106078181269.jpg
Người lớn cùng con đi sinh hoạt hè, đồng thời cũng nhớ lại ký ức tuổi thơ.

Những sân chơi hè trở nên ý nghĩa không chỉ bởi các trò chơi quen thuộc mà còn vì giúp nhiều người lớn nhớ lại một thời tuổi thơ. Tiếng cười của trẻ nhỏ hôm nay như nối dài những mùa hè của cha mẹ, ông bà năm trước.

Kết nối các thế hệ

Không chỉ trò chơi dân gian, nhiều hoạt động mới trong dịp hè cũng đang khơi gợi những ký ức đẹp.

Cuối tháng 7, chương trình "Rạp chiếu bóng tuổi thơ" được tổ chức tại một số thôn của xã An Lão, thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh. Trên sân nhà văn hóa, màn chiếu được dựng lên, các em nhỏ háo hức xem phim hoạt hình lịch sử, còn nhiều người lớn lại nhớ về những đêm xem phim lưu động của nhiều thập niên trước.

img_8318.jpg
Chương trình "Rạp chiếu bóng tuổi thơ" tại xã An Lão chiếu phim hoạt hình lịch sử cho các em nhỏ.

Chị Nguyễn Thúy Ngân, Bí thư Đoàn xã An Lão cho biết ý tưởng tổ chức chương trình xuất phát từ chính ký ức tuổi thơ của mình. "Ngày bé tôi thường theo bà, theo mẹ đi xem phim chiếu bóng ngoài trời. Bây giờ nhìn các em nhỏ háo hức ngồi trước màn chiếu, tôi lại nhớ những tối cả làng cùng trải chiếu chờ xem phim. Cảm giác ấy rất khó quên", chị Ngân nói.

Đối với nhiều người, ký ức về những đội chiếu bóng lưu động vẫn còn nguyên vẹn. Chiều xuống, trẻ con mang chiếu ra giữ chỗ. Tối đến, từ người già đến trẻ nhỏ cùng quây quần trước tấm màn vải dựng giữa sân kho hay bãi đất đầu làng. Không khí náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội.

img_8316.jpg
Những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ khi xem phim chiếu bóng đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Đó là thời mà một bộ phim có thể khiến cả làng mong chờ nhiều ngày. Những tiếng loa giới thiệu, tiếng cười nói râm ran, ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ đã trở thành một phần ký ức khó quên.

Nếu ngày trước mùa hè gắn với thả diều, bắt chuồn chuồn, chọi cỏ gà, bắt đom đóm hay ngắm bầu trời đầy sao, thì ngày nay trẻ em có nhiều hình thức giải trí hiện đại hơn.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, không ít em dành phần lớn thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hoặc mạng xã hội. Vì thế, những hoạt động hè cộng đồng càng trở nên ý nghĩa, giúp trẻ rời màn hình để vận động, giao tiếp, kết bạn, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ, ông bà kể lại những câu chuyện tuổi thơ của mình.

Chị Trần Thị Hoa (xã An Phú), phụ huynh có con tham gia sinh hoạt hè chia sẻ: "Nhìn các con chơi rồng rắn lên mây hay bịt mắt bắt dê, tôi như được trở về tuổi thơ của mình. Thay vì ở nhà xem điện thoại, các cháu được chạy nhảy, cười đùa và kết bạn, đó mới là một mùa hè đúng nghĩa".

Thời gian đã làm thay đổi nhiều điều. Những cánh đồng rộng, bãi đất đầu làng hay những đêm cả xóm quây quần ngắm sao không còn phổ biến như trước. Tuy vậy, một mùa hè ý nghĩa vẫn được tạo nên từ những trò chơi tập thể, tiếng cười trẻ nhỏ và những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè.

Hình ảnh các em say mê thả diều, chơi ô ăn quan hay háo hức xem phim ngoài trời khiến nhiều người lớn bồi hồi nhớ về những mùa hè năm nào. Đó cũng là giá trị mà các hoạt động hè cộng đồng mang lại - không chỉ tạo nên một mùa hè bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần gìn giữ ký ức đẹp và gắn kết các thế hệ.

LINH LINH