Sau 7 năm gắn bó, Minh An (Trường THCS Trần Phú, Hải Phòng) mong muốn tiếp tục theo đuổi và truyền tình yêu ca trù đến thế hệ nhỏ tuổi, góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Ca nương nhí Minh An bén duyên với ca trù từ năm 7 tuổi.Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, em được ba - nghệ nhân ca trù, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Long Thành - trực tiếp truyền dạy. Trong ảnh: Khoảnh khắc lắng đọng khi hai ba con cùng nhau tập luyện từng nốt phách, từng lời ca.Bài hát đầu tiên em được ba truyền dạy là “Đào hồng Đào tuyết”. Hằng ngày, ba em - Nghệ nhân dân gian Hoàng Khoa - vẫn bền bỉ trao truyền từng nhịp phách, giúp em tiếp nối và gìn giữ mạch nguồn di sản.Sau 3 năm học tập, bé Minh An đã tiến bộ và bắt đầu được đi biểu diễn tại các sân khấu lớn. Lần đầu đứng trên sân khấu, em không khỏi hồi hộp, run rẩy, nhưng nhờ sự động viên của ba bên cạnh, em đã vượt qua và tự tin biểu diễn.Em mong muốn được cùng ba biểu diễn những bài hát ca trù, góp phần đưa nghệ thuật ca trù đến với đông đảo khán giả.1 bài hát em phải tập từ 3 đến 4 tuần mới thuộc được bài hát và các nốt phách.Tại Cuộc thi Sơn ca thành phố Hải Phòng, Minh An đoạt giải ba năm 2020, giải nhì các năm 2021 và 2025. Năm 2025, em còn giành giải nhất Cuộc thi Nhạc cụ dân tộc và Hát dân ca thành phố.Ngoài ra, em còn biểu diễn trong chương trình Festival áo dài Huế…… và tham gia biểu diễn tại nhiều lễ hội như Lễ hội Phủ Dầy (Ninh Bình), Lễ hội Đền Nghè, Đình Kênh (Hải Phòng).Minh An biểu diễn trong Chương trình âm nhạc đường phố tại Vườn hoa Tam Kỳ.Em rất vui và biết ơn khi được sống trong một gia đình mà ba mẹ luôn yêu thương, ủng hộ em trên hành trình theo đuổi đam mê và ước mơ của mình.
Âm nhạc ca trù rất phong phú, từ hát giai, hát nói, hát gửi, thét nhạc đến hát bỏ bộ… Có những bài hát ngắn kể về cuộc đời của các cô gái, chàng trai, về mẹ, về lịch sử, cũng có những bài hát dài nói về cuộc đời của những con người.
Trong tương lai, Minh An vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, em mong muốn truyền dạy cho các em nhỏ hơn về nghệ thuật ca trù - di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Các bạn trẻ đã yêu ca trù, hãy luôn tự tin vào ước mơ, đam mê và bản thân mình, bởi yêu nghệ thuật ca trù là một điều rất đúng đắn và tốt đẹp.
Em cũng mong muốn ngành văn hóa tạo thêm nhiều sân chơi để nghệ thuật ca trù có cơ hội đến gần hơn với đông đảo công chúng.