Dành cho người yêu thơ

Miền cát một lần qua

TRẦN HẢO 04/08/2026 09:18

Ta về quê bạn những ngày vui. Quảng Bình cát trắng đón chân người. Rượu đế thuyền câu giòn mực nhảy. Gỏi cá cay nồng, tôm mực tươi.

con-cat_quang_phu1.jpg
Đồi cát Quang Phú (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị).

Ta về quê bạn những ngày vui
Quảng Bình(*) cát trắng đón chân người
Rượu đế thuyền câu giòn mực nhảy
Gỏi cá cay nồng, tôm mực tươi

Cả đời say biển thuyền vươn khơi
Còn ta say nắng cát quê người
Đây đất Bảo Ninh quê mẹ Suốt
Tóc mẹ tung bay mắt sáng ngời

Ngã ba Đồng Lộc nơi ta đến
Mảnh đất đạn bom thấm máu người
Biết ơn nghĩa lớn đời rơi lệ
Những đóa xuân xanh những nụ cười

Nghiêng mình nhẹ bước ta viếng mộ
Người của non sông, của muôn nhà
Đảo Yến nốt trầm xanh khúc hát
Giấc ngủ bình yên, giấc hiền hoà

Quảng Bình khúc ruột thân thương rứa
Miền Trung đòn gánh nặng hai đầu
Gánh nặng nỗi niềm bao thương nhớ
Chang chang cồn cát vọng hồn thơ.

-----------------

(*) Tỉnh Quảng Bình cũ đã hợp nhất với tỉnh Quảng Trị, lấy tên là tỉnh Quảng Trị.

TRẦN HẢO