Việc tử tế

Lặng thầm sẻ chia

THIÊN LONG 08/08/2026 12:00

Gần 16 năm qua, chị Đỗ Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Quang (Hải Phòng), luôn bền bỉ với các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Chị Đỗ Thị Hường (đứng thứ 6 hàng đầu) nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.
Chị Đỗ Thị Hường (đứng thứ 6 hàng đầu) nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

38 lần trao đi sự sống

Giữa tháng 6/2026, chị Đỗ Thị Hường vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện tại chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XIII và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Cảng”. Phần thưởng này thể hiện sự ghi nhận xứng đáng với hành trình gần 16 năm lặng lẽ cống hiến của nữ cán bộ Mặt trận.

Ít ai biết rằng, quyết tâm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện của chị Hường bắt nguồn từ một mất mát trong gia đình. Tháng 3/2004, ông nội của chị qua đời vì không kịp truyền đủ máu cấp cứu. Sự việc ấy trở thành nỗi day dứt và thôi thúc chị, nếu sức khỏe cho phép sẽ tham gia hiến máu để góp thêm cơ hội sống cho những người bệnh khác. “Tôi luôn nghĩ, nếu ngày đó có đủ nguồn máu dự trữ thì có lẽ ông mình đã có thêm cơ hội sống. Chính suy nghĩ ấy thôi thúc tôi đăng ký hiến máu cứu người ngay khi có điều kiện và cố gắng duy trì đến hôm nay. Tôi mong muốn những giọt máu của mình sẽ giúp ai đó vượt qua thời khắc khó khăn nhất”, chị Hường chia sẻ.

Năm 2010, khi công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung (huyện An Lão cũ), chị Hường lần đầu tham gia hiến máu theo đợt vận động của địa phương. Ban đầu, mỗi năm chị hiến một lần. Từ năm 2014 đến nay, nhờ duy trì sức khỏe tốt, chị đều đặn tham gia khoảng 4 đợt hiến máu mỗi năm tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và các đợt hiến máu tập trung của thành phố.

Hành trình sẻ chia, hiến máu cứu người của chị tiếp tục được nối dài. Ngày 30/7/2026 vừa qua, chị Hường lần đầu hiến tiểu cầu thành công sau thời gian tìm hiểu và tư vấn của bác sĩ. Với chị, đây là cách tiếp tục trao hy vọng sống, bởi tiểu cầu luôn cần thiết trong điều trị nhiều bệnh lý, nếu đủ điều kiện sức khỏe, chị sẵn sàng tiếp tục hiến để góp thêm cơ hội giúp đỡ người bệnh. Đến nay, nữ cán bộ Mặt trận đã có 38 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Điều khiến nhiều đồng nghiệp khâm phục là trong suốt quá trình tham gia hiến máu tình nguyện, chị Hường luôn giữ tinh thần thoải mái, coi mỗi lần hiến máu là một việc làm bình thường nhưng đem lại ý nghĩa rất lớn.

Sẻ chia với cộng đồng

bong - phuong - 2
Chị Đỗ Thị Hường thăm hỏi, tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Quang.

Không chỉ gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, trên cương vị cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Quang, chị Đỗ Thị Hường luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, chị thường xuyên vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ cận nghèo, trẻ mồ côi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hoàn thiện thủ tục vay vốn cho những người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Chị Hường tâm niệm, công tác Mặt trận không chỉ dừng ở việc thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn là cầu nối để lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái. Bởi vậy, dù ở vị trí công tác nào, chị luôn chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự chân thành.

Đánh giá về nữ cán bộ Mặt trận, đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Quang và đồng chí Trần Văn Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Quang có chung nhận xét, đồng chí Đỗ Thị Hường là cán bộ có năng lực, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ tận tụy với công việc chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện.

38 lần hiến máu là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Từ những giọt máu trao đi đến những việc làm lặng thầm vì cộng đồng, chị Đỗ Thị Hường đang lan tỏa tinh thần nhân ái bằng hành động thiết thực. Đây cũng là hình ảnh đẹp của người cán bộ Mặt trận luôn tiên phong trong các phong trào, hoạt động nhân đạo vì cộng đồng.

THIÊN LONG