Đời sống văn hóa

Nữ ca sĩ đất Cảng giữ lửa với dòng nhạc thính phòng

HÀ LINH 13/08/2026 17:00

Được ví như 'họa mi' của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, ca sĩ Phạm Thu Huyền với chất giọng cao, sáng, luôn 'cháy' hết mình với dòng nhạc thính phòng.

ca_si.jpg
Ca sĩ Phạm Thu Huyền.

Nghiêm túc khổ luyện

Là người con của thành phố Cảng, gia đình không có ai theo nghệ thuật, Phạm Thu Huyền đến với thanh nhạc từ những buổi học mẹ đăng ký cho con gái khi còn nhỏ. Ban đầu chỉ là học để mạnh dạn hơn, nhưng càng học, cô càng yêu thích ca hát và xác định đây là con đường mình muốn theo đuổi.

Năm 2019, Thu Huyền tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, Huyền tiếp tục học song ngành Thanh nhạc và Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc cả 2 ngành năm 2024.

Được đào tạo ở cả thanh nhạc và sư phạm đã giúp Thu Huyền có thêm góc nhìn về nghề. Cô vừa rèn kỹ thuật biểu diễn, vừa được học về lý luận và phương pháp giảng dạy. Những kiến thức này cũng hỗ trợ công việc hướng dẫn âm nhạc mà cô muốn gắn bó bên cạnh biểu diễn.

Chất giọng cao, sáng là điểm dễ nhận thấy ở Phạm Thu Huyền. Cô thường được giao những bài hát ở quãng cao, đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi và kỹ thuật thanh nhạc tốt. Để giữ giọng hát ổn định, cô duy trì việc luyện tập mỗi ngày, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn cho bản thân để tiếp tục tiến bộ.

thu_huyen.jpg
Phạm Thu Huyền (đứng thứ 4 từ trái sang) thường xuyên góp mặt trong các chương trình lớn của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

Phạm Thu Huyền từng giành Quán quân Tiếng hát sông Thương 2021, Á quân Sao Mai Hải Phòng 2022 và Á quân Thanh âm Hà Nội 2023. Những cuộc thi giúp cô có thêm kinh nghiệm biểu diễn, làm chủ tâm lý và hiểu rõ hơn khả năng của mình.

“Với tôi, mỗi cuộc thi đều cho mình một trải nghiệm khác. Quan trọng là sau mỗi lần tham gia, tôi hiểu mình hơn, biết mình đang ở đâu và cần cố gắng thêm điều gì. Nhìn lại, những cuộc thi ấy không chỉ mang đến giải thưởng mà còn giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề”, Thu Huyền chia sẻ.

Giữ lửa và trách nhiệm với nghề

Sau nhiều năm học tập và biểu diễn, Huyền mong muốn trở về Hải Phòng. Cô có cơ hội cộng tác với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng qua vở nhạc kịch “Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao”.

Đây là lần đầu Huyền vừa hát vừa diễn. Trong 2 tháng tập luyện, cô phải làm quen với diễn xuất, hình thể và cách xử lý phần hát trong cùng một vai diễn. Những yêu cầu mới khiến quá trình tập luyện vất vả hơn, nhưng cũng giúp cô có thêm trải nghiệm và nhận ra những khả năng trước đó chưa có cơ hội thử sức.

bien_mo.jpg
Thu Huyền (đứng giữa) đóng vai nàng Giao trong nhạc kịch "Biển mơ - Hẹn ước Kim Giao".

Sau vở diễn, Huyền trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. Với cô, trở về quê hương làm nghề là niềm vui, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải nghiêm túc hơn với công việc mình lựa chọn.

Phạm Thu Huyền theo đuổi dòng nhạc thính phòng và yêu những tác phẩm viết về quê hương, đất nước. Cô cho rằng nếu được thể hiện phù hợp và có sự giao thoa với âm nhạc hiện đại, dòng nhạc này vẫn có thể tạo được sự gần gũi với khán giả mà không mất đi nét riêng.

Ngoài biểu diễn, Thu Huyền cũng thử sức với sáng tác. “Chào xuân” là ca khúc đầu tay, được cô viết từ những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết: gia đình, bếp lửa, bữa cơm và những phút sum họp. Ca khúc có giai điệu liền bậc, âm vực vừa phải, mang âm hưởng dân gian. Thu Huyền viết về những điều cô từng trải qua và nhìn thấy trong cuộc sống.

Thu Huyền cũng muốn dành một phần công việc cho việc truyền dạy âm nhạc. Với cô, dạy hát hay dạy đàn không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp người học tìm thấy niềm yêu thích và có thêm động lực để tiếp tục.

Còn trên sân khấu, Thu Huyền muốn tiếp tục nhận những bài hát, vai diễn mới và những tác phẩm cô thực sự yêu thích. Cô nói, mỗi lần đứng trước khán giả đều phải hát nghiêm túc và hết khả năng. Bởi sự yêu mến của khán giả cũng là lý do để người nghệ sĩ không ngừng học hỏi và làm tốt hơn công việc của mình.

HÀ LINH