Thư giãn
Góc cười tựu trường
Chuẩn bị cho con vào năm học mới trở nên nhẹ nhàng hơn qua những câu chuyện vui cười, hóm hỉnh.
.jpg)
Dự phòng
Anh chồng tò mò:
- Sao em lại mua nhiều bút cho con vậy?
- Em để dự phòng đấy!
- Nhiều thế thì dùng bao lâu mới hết?
- Theo kinh nghiệm từ năm học trước thì chỉ cần một tháng là vừa đủ dùng.
Hồi hộp
Cô vợ nói với chồng:
- Sao anh vẫn chưa ngủ?
- Ừ, sắp năm học mới của con rồi, anh thấy hồi hộp quá!
- Anh lo con dậy muộn à?
- Không phải.
- Thế anh lo điều gì?
- Anh lo mỗi sáng mai em gọi cả nhà dậy từ... 5 giờ.
Học lại
Hai anh bạn hỏi thăm nhau:
- Con cậu năm nay lên lớp mấy?
- Lớp 5 rồi, mà tớ đang băn khoăn mình có nên đăng ký học lại không?
- Thế cậu định học lại môn gì?
- Chắc là môn toán.
- Sao lại toán?
- Để cộng đúng các khoản chuẩn bị năm học mới.