Khi trời còn bảng lảng hơi sương, chợ Vé đã rộn ràng tiếng người mua bán. Những nông sản quê, gian chợ cũ hòa vào nhau tạo nên phiên chợ quê mộc mạc, thân thương.
Chợ Vé (thôn Đồng Tâm, xã Ninh Giang) từng là một trong những chợ lớn của huyện Ninh Giang trước đây. Không chỉ phục vụ người dân địa phương, chợ còn thu hút tiểu thương từ các khu vực lân cận về buôn bán.Chợ vẫn giữ lệ xưa, họp theo phiên vào các ngày mùng 3, 8, 13, 18, 23 và 28 âm lịch hằng tháng.Điều khiến chợ Vé trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những mặt hàng được bày bán mà còn ở dáng vẻ đã quen thuộc qua bao thế hệ. Chợ vẫn còn các gian hàng mang kiến trúc chợ quê xưa vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những gian chợ xây hình vòm, tường gạch cũ phủ màu thời gian tạo nên nét giản dị, mộc mạc mà hiếm nơi còn giữ được.Chợ bày bán đủ thứ sản vật của một vùng quê nông nghiệp, từ những mớ rau còn đẫm hơi sương, rổ trứng gà, cá đồng, gà vịt đến những đàn chó con nằm đợi chủ mới.Khung cảnh dân dã, thân thuộc, gợi nhớ những phiên chợ quê trong ký ức, nơi người mua, kẻ bán còn mang theo cả những câu chuyện và nhịp sống của làng quê.Đa phần tiểu thương ở chợ Vé là những người đã lớn tuổi, gắn bó với phiên chợ hàng chục năm.Mỗi phiên chợ, hai vợ chồng ông Hinh ở xã Khúc Thừa Dụ lại dậy sớm, kéo chiếc xe tay vượt hơn 9 km, chở theo những vật dụng tre nứa dân dã như thúng, mủng, giỏ, nơm… đến chợ. Bao năm qua, đôi chân ông bà đã quen với con đường, chiếc xe cũng trở thành người bạn đồng hành nơi phiên chợ Vé.Ở chợ Vé, dường như càng sớm càng đông. Phần lớn người đi chợ là những người đã có tuổi, quen với việc thức dậy từ tinh mơ, sửa soạn chiếc làn rồi thong thả ra chợ. Người mua mớ rau, con cá cho bữa sáng; người chẳng mua gì nhiều nhưng vẫn ra chợ, bởi ở đây có những người quen mà lâu nay gặp nhau đã thành nếp.Chỉ mới 7 giờ sáng, chợ đã bắt đầu thưa dần. Những người đi chợ sớm trở về với công việc thường ngày. Một phiên chợ Vé dần khép lại, chờ đến phiên chợ tiếp theo.Mai này, chợ mới sẽ khang trang hơn, những phiên chợ sẽ diễn ra trong không gian hiện đại hơn. Những buổi sớm ở chợ Vé hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp với mỗi người.