Việc tử tế

Dược sĩ Lương Thị Ngọc Thắm giàu lòng nhân ái

QUANG HUY 18/08/2026 09:29

Nhiều năm qua, dược sĩ Lương Thị Ngọc Thắm luôn tận tâm đồng hành, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia cộng đồng.

duoc-si.jpg
Dược sĩ Lương Thị Ngọc Thắm tặng quà học sinh tại tổ dân phố Quỳnh Hoàng (phường An Dương).

Những việc gần gũi, thiết thực

Năm 2004, chị Lương Thị Ngọc Thắm từ Gia Lai ra Hải Phòng lập nghiệp và xây dựng hạnh phúc gia đình. Hơn 20 năm qua, chị sinh sống tại Tổ dân phố Quỳnh Hoàng, gắn bó nghề dược sĩ và kinh doanh một quầy thuốc nhỏ ở địa phương. Công việc hằng ngày giúp chị Thắm có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, trong đó có không ít hoàn cảnh còn khó khăn.

Từ những câu chuyện đời thường, chị dần hình thành thói quen giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình, vừa sức, không phô trương hay ồn ào, đôi khi chỉ đơn giản là việc tặng thuốc miễn phí. Chuẩn bị năm học 2026 - 2027, chị tự trích tiền cá nhân đặt may 100 chiếc cặp sách tại một cơ sở sản xuất ở Hà Nội để tặng trẻ em là con công nhân, lao động thu nhập thấp và những học sinh có thành tích tốt trong học tập trên địa bàn phường An Dương. Trước đó, vào năm học 2025 - 2026, chị cũng trao 300 chiếc cặp mới tặng học sinh.

Tại Tổ dân phố Quỳnh Hoàng, nơi gia đình sinh sống, chị Thắm nhiều năm duy trì các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp chuẩn bị khai giảng, chị trao khoảng 20 - 30 suất quà, gồm cặp sách và 200 nghìn đồng tiền mặt, động viên các em trước thềm năm học mới. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, chị phối hợp với Tổ dân phố rà soát các hộ còn khó khăn về điều kiện sinh hoạt, nhà ở, trẻ mồ côi để lựa chọn những phần quà phù hợp.

Theo chị Thắm, giúp đỡ người khác không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn, quan trọng là nhìn thấy một hoàn cảnh cần hỗ trợ và cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Dù đã có gia đình và 3 con nhỏ, chị Thắm vẫn tranh thủ thời gian rảnh để tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhiều năm nay, chị đồng hành cùng Nhóm SOS An Lão tổ chức, tham gia các chương trình thiện nguyện vì an sinh xã hội tại Hải Phòng và một số địa phương khác.

Nối dài hành trình sẻ chia

chi-tham.jpg
Ngoài trao cặp sách và thuốc miễn phí, chị Thắm mua lợn đất tặng trẻ em vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Một trong những hoạt động gần đây để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với chị Thắm là chương trình thăm hỏi, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo vệ trẻ em Hoa Phượng nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6/2026. Cùng với các thành viên Nhóm SOS An Lão, chị ủng hộ và vận động nhiều nhà hảo tâm đóng góp, tài trợ các phần quà gồm bánh, sữa, khăn mặt, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi, nhu yếu phẩm phù hợp với trẻ em.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 24 triệu đồng. Không chỉ hướng tới trẻ em tại các cơ sở bảo trợ, trước và sau chương trình, chị Thắm cùng nhóm tiếp tục gửi bánh, đồ dùng thiết yếu qua các Đoàn thiện nguyện đến với trẻ em, người dân khó khăn ở Hà Giang, Nghệ An. Với chị, mỗi món quà có thể không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia. Vì vậy, khi chuẩn bị quà, chị thường tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của người nhận để lựa chọn, chuẩn bị những vật dụng thiết thực, tránh lãng phí.

Ngoài ra, hằng năm, chị Thắm đều trực tiếp tham gia một số chuyến thiện nguyện đến các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Thái Nguyên, đồng thời, đồng hành với các chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại miền Trung. Có chuyến đi kéo dài nhiều ngày, phải di chuyển qua những cung đường xa và khó khăn, song chị vẫn duy trì, bởi mỗi chuyến đi giúp chị hiểu hơn về cuộc sống của những người còn nhiều thiếu thốn. Điều đáng quý là các hoạt động của chị luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là chồng thường xuyên chia sẻ và động viên.

Ông Nguyễn Văn Thơ, Tổ trưởng Tổ dân phố Quỳnh Hoàng nhận xét, chị Lương Thị Ngọc Thắm là công dân tiêu biểu trên địa bàn, nhiều năm tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ hỗ trợ hộ khó khăn, trẻ em đến các chương trình ở vùng cao, chị luôn chủ động đóng góp thời gian và công sức, không đặt nặng việc ghi nhận hay báo đáp.

Với nữ dược sĩ, chị chỉ mong những điều mình làm được hôm nay có thể mang đến một chút niềm vui, động viên người khó khăn ổn định cuộc sống, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

QUANG HUY