Nghe lịch sử kể chuyện bằng hình ảnh
Từ rạp chiếu đến những nhà văn hóa thôn, nhiều bộ phim về cách mạng đang đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ, để những câu chuyện của quá khứ được cảm nhận bằng cảm xúc của hôm nay.

Những câu chuyện chạm đến cảm xúc
Ra rạp dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2025, “Mưa đỏ” trở thành hiện tượng đặc biệt của điện ảnh Việt. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đưa người xem theo chân một tiểu đội lính trẻ mang theo những ước mơ rất đỗi đời thường trước khi bước vào chiến trường.
Khi xem “Mưa đỏ”, em Nguyễn Ngọc Mai, học sinh lớp 11A Trường THPT Hà Đông nhiều lần rơi nước mắt xúc động. Mai chia sẻ, bộ phim khiến em cảm thấy tự hào, biết ơn thế hệ cha anh và càng thấy phải trân trọng những ngày bình yên, cố gắng học tập, sống tốt hơn để xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.
Trước “Mưa đỏ”, nhiều bộ phim lịch sử thu hút sự quan tâm của công chúng khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi. “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đưa người xem trở lại Củ Chi năm 1967, vào không gian chiến đấu dưới lòng đất của những người lính du kích. Bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Cùng với đó là “Đừng đốt”, được xây dựng từ câu chuyện về nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm; “Mùi cỏ cháy” với những sinh viên rời giảng đường, lên đường nhập ngũ rồi bước vào chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972... Mỗi bộ phim có một cách kể khác nhau, nhưng lịch sử đều hiện lên qua những số phận cụ thể, những con người từng trẻ, từng yêu, từng có những ước mơ bình dị.
Kể tiếp câu chuyện của cha anh

Tối 25/7 vừa qua, Nhà văn hóa thôn Trung Thanh Lang, xã An Hưng trở thành một “rạp chiếu phim” đặc biệt. Không màn hình lớn, ghế nệm như các cụm rạp hiện đại, nhưng buổi chiếu miễn phí “Mùi cỏ cháy” do tuổi trẻ địa phương tổ chức vẫn thu hút đông đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và người dân.
Những ngày tháng Tám này, nhiều nhà văn hóa thôn ở xã An Trường cũng trở thành điểm chiếu phim. Từ ngày 6 - 16/8, địa phương tổ chức Tuần lễ chiếu phim cách mạng chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Biệt động Sài Gòn”, “Sinh mệnh”, “Cuộc chia tay mùa hạ”, “Hoa ban đỏ”, “Mưa đỏ”, “Người trở về”, “Tiếng cồng định mệnh” lần lượt được đưa về các điểm chiếu, phục vụ người dân, trong đó có đông đảo thanh, thiếu niên.
Tại Rạp Thống Nhất, sau đợt chiếu phim nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vừa qua, điều anh Nguyễn Xuân Trường, viên chức Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố, phụ trách rạp nhớ nhất là hình ảnh nhiều thế hệ cùng ngồi trước màn ảnh. Anh Trường nhớ lại, từ các em nhỏ, người cao tuổi đến những cựu chiến binh, mỗi người mang một cảm xúc riêng khi theo dõi các bộ phim về lịch sử, cách mạng. “Chứng kiến những ánh mắt chăm chú, những giọt nước mắt xúc động hay sự đồng cảm của khán giả chính là niềm tự hào và động lực lớn đối với những người làm công tác tổ chức như chúng tôi”, anh Trường chia sẻ.
Từ “Đào, phở và piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đến “Mưa đỏ”… những câu chuyện lịch sử đang được kể với người trẻ bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Mỗi thước phim, mỗi sự kiện, nhân vật lịch sử trở nên gần gũi hơn, mở ra thêm những câu chuyện để người trẻ tìm hiểu về quá khứ của dân tộc.

Trong những ngày tháng Tám hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những thước phim cách mạng càng thêm ý nghĩa, đưa thế hệ sinh ra trong hòa bình đến gần hơn với những năm tháng chiến đấu anh dũng bảo vệ Tổ quốc của cha anh.