Không gian đọc sách miễn phí của cậu học trò khuyết tật ở xã Mao Điền
Không may mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng em Trần Vũ Long sinh năm 2011, ở thôn Tân Trường, xã Mao Điền (Hải Phòng) lại có niềm đam mê đặc biệt với sách.

Điểm tựa từ trang sách
Bà Ngô Thị Huê là bà nội của Long chia sẻ, khi thấy cháu trai được 6 tháng tuổi không tập lẫy, tập ngồi gia đình đã đưa đi khám. Sau nhiều lần xét nghiệm thì nhận được kết quả Long mắc căn bệnh teo cơ tủy sống với tỷ lệ 1/10.000 khiến em không thể đi lại. Dần dần, không chỉ chân mà cơ tay, đầu, lưng, cổ của Long ngày một yếu đi, mọi sinh hoạt đều phải hỗ trợ. Không những vậy, do cơ xương mỏng nên chỉ cần va chạm nhẹ cũng bị gẫy, khó lành.
Khi nhận thức được căn bệnh bản thân mắc phải, Long trở nên tự ti, mặc cảm. Dù vậy, em lại có sở thích và đam mê với những trang sách. Thương con hằng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, bố mẹ Long đã có dự định mở không gian đọc miễn phí để con có thêm niềm vui và bạn chơi cùng. Khi chia sẻ với Long về ý tưởng này, cậu bé không chần chừ mà nhiệt tình hưởng ứng.
Năm 2019, không gian đọc miễn phí của Long được mở ngay tại phòng khách gia đình. Thời gian đầu, tủ sách còn sơ sài, chỉ có vài trăm đầu sách được đầu tư bằng số tiền tích lũy ít ỏi của bố mẹ Long nhưng lại là tâm huyết và tình thương vô bờ bến dành cho người con kém may mắn của mình.
Khi có không gian đọc miễn phí, ngõ nhỏ của nhà Long cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Nhiều bạn nhỏ trong thôn, trong xã tìm đến đọc sách, mượn sách. Cũng từ đó, Long không còn rụt rè, e ngại mà trở thành người truyền cảm hứng đọc sách cho các bạn. “Được tư vấn cho các bạn tìm đầu sách đọc phù hợp em cảm thấy rất vui. Em thấy mình giúp ích được cho mọi người và sống có ích hơn”, Long vui vẻ nói.
Lan tỏa tình yêu đọc sách

Từ khi không gian đọc miễn phí được mở, Long hòa đồng và cởi mở hơn. Không những vậy, em còn mạnh dạn tham gia các cuộc thi về văn hóa đọc các cấp và tạo được ấn tượng. Biết tới Long, nhiều đơn vị, tổ chức, tác giả đã tìm đến tặng sách, bổ sung nhiều đầu sách vào không gian đọc của em.
Hiện nay, không gian đọc của Long có hơn 3.000 đầu sách các loại, phù hợp lứa tuổi thanh thiếu nhi. Từ cuốn sách lịch sử, văn học đến những câu chuyện về khoa học, vũ trụ… đều mang đến cho Long và các bạn chân trời mới của tri thức.
Không chỉ coi sách là người bạn đồng hành của riêng mình, Long còn chia sẻ và truyền cảm hứng về tình yêu đọc sách tới bạn bè, và người thân. Ban ngày, bố mẹ của em đi làm, bà nội ở nhà mở cửa cho các bạn nhỏ đến đọc sách cùng Long. Không gian này luôn chào đón các bạn nhỏ trong thôn, trong xã đến đọc sách, cùng trao đổi về những cuốn truyện hay hoặc mượn sách mang về nhà
Em Trần Hải Nam thích thú cho biết: “Nhờ có không gian đọc của Long mà em chăm chỉ đọc sách, biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Em và các bạn thích sách nhiều hơn và không còn hứng thú với các trò chơi điện tử hay dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội nữa”.
Từ không gian đọc này, Long vượt lên mặc cảm để theo đuổi hành trình chinh phục tri thức. Năm học 2026 - 2027 này, em sẽ theo học chương trình lớp 10 tại Trường THPT Cẩm Giàng. Chính từ những trang sách đã giúp Long lấy lại niềm tin, tìm ra động lực để nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. “Em vẫn dành dụm tiền để mua sách. Em không mua sách mới mà sẽ chọn sách cũ nhưng vẫn tốt để có thể mua được nhiều hơn. Em mong muốn sẽ được đọc thật nhiều đầu sách, trau dồi kiến thức, trở thành nhà viết truyện”, Long chia sẻ.
Không thể tự bước đi để khám phá mọi điều xung quanh như bạn bè cùng trang lứa nhưng Trần Vũ Long đã mở thế giới riêng qua từng trang sách. Không gian đọc của cậu đã trở thành nơi kết nối, sẻ chia và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.