Nhớ mãi người chiến sĩ trẻ dũng cảm hy sinh vì đồng đội
Những ngày này, đồng đội luôn nhắc về Trung sĩ Cao Tuấn Anh, Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Một chiến sĩ trẻ đang căng tràn nhiệt huyết đã mãi mãi nằm lại ở tuổi 21. Với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17, Trung sĩ Cao Tuấn Anh luôn chịu khó, trách nhiệm, hết lòng với nhiệm vụ và đồng đội dù trong những thời khắc khó khăn, hiểm nguy, phải đứng giữa ranh giới sinh tử.
Hôm ấy, đồng chí Cao Tuấn Anh cùng đồng đội cũng ra vị trí thực hiện nhiệm vụ như thường lệ. Nhưng khi phiên làm việc buổi sáng bắt đầu chưa lâu, bằng cảm quan của một người lính công trình, Trung sĩ Cao Tuấn Anh đã nhận thấy địa chất khu vực Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên, chiến sĩ cùng đơn vị đang có dấu hiệu chuẩn bị sạt lở.
Không có thời gian để suy nghĩ. Cũng không có khoảng cách đủ dài để cân nhắc giữa nguy hiểm và an toàn, đồng chí Cao Tuấn Anh chỉ biết phía trước mình là đồng đội đang cần được giúp đỡ. Trong tiếng đất đá đổ ào, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, Trung sĩ Cao Tuấn Anh lập tức lao tới, dùng sức đẩy Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên ra khỏi khu vực sạt lở.
Người đồng đội đã được đưa ra khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng những khối đất đá tiếp tục tràn xuống khiến Tuấn Anh bị thương nặng. “Tuấn Anh phản ứng rất nhanh. Thấy đồng đội nguy hiểm là đồng chí lao tới. Chúng tôi ở gần đó cũng lập tức chạy đến ứng cứu. Khi đưa được cả hai ra ngoài, ai cũng mong các đồng chí sẽ qua khỏi”, Hạ sĩ Đoàn Văn Trọng, Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17 nhớ lại.
Nhưng điều mong mỏi ấy đã không trở thành hiện thực. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương đưa hai quân nhân đến Trung tâm Y tế đặc khu Bạch Long Vĩ cấp cứu. Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên bị chấn thương, được cấp cứu kịp thời, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Còn Trung sĩ Cao Tuấn Anh dù được cán bộ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến 10 giờ 55 phút cùng ngày đã không qua khỏi. Khoảnh khắc ấy, trên đảo xa, có lẽ không ai nghĩ rằng một người đồng đội vừa còn cùng nhau làm nhiệm vụ lại ra đi nhanh đến vậy.
Đồng chí Tuấn Anh mới 21 tuổi, lớn lên trong một gia đình thuần nông. Tinh thần lao động cần mẫn, chịu thương, chịu khó của người dân nơi quê nhà tại xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng có lẽ đã góp phần tạo nên ở đồng chí Cao Tuấn Anh sự cần cù, chịu khó, biết sẻ chia.
Tháng 2/2025, Tuấn Anh lên đường nhập ngũ. Từ một chàng trai nơi thôn quê, bằng sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi đã giúp Trung sĩ Cao Tuấn Anh anh từng bước trưởng thành trong hàng ngũ đơn vị.
Với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Trung sĩ Cao Tuấn Anh từng rèn luyện, công tác, đồng chí luôn là người có ý thức rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, tích cực học tập, không ngại khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, ở đơn vị công binh, công việc thường xuyên đòi hỏi sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành nghiêm các quy định an toàn, Tuấn Anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Khiết, Trợ lý ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, chỉ huy công trường cho biết: “Tuấn Anh là chiến sĩ trẻ nhưng có ý thức phấn đấu tốt. Đồng chí sống hòa đồng, chân thành, trong công việc luôn có trách nhiệm. Điều đáng quý ở Tuấn Anh là tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng đội. Hành động cứu đồng chí Nguyễn Bình Nguyên trong tình huống vừa qua cũng xuất phát từ phẩm chất đó”.

Được sự tin tưởng, ghi nhận của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Trung sĩ Cao Tuấn Anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đúng trong ngày sinh nhật Bác Hồ. Với người lính trẻ, đó là dấu mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu. Từ đây, anh càng ý thức hơn về trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
Thế nhưng, chưa đầy ba tháng sau, người đảng viên trẻ ấy đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, sau khi cứu đồng đội khỏi khu vực sạt lở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng bằng khen cho đồng chí Cao Tuấn Anh vì đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với đồng chí Cao Tuấn Anh.
Những phần thưởng cao quý ấy là sự ghi nhận xứng đáng đối với hành động dũng cảm của người chiến sĩ trẻ. Nhưng có lẽ, với gia đình và đồng đội, điều còn lại sâu sắc nhất vẫn là hình ảnh Cao Tuấn Anh trong những ngày bình thường: một người con lễ phép, một chiến sĩ có tinh thần kỷ luật, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trước mất mát không thể bù đắp của gia đình Trung sĩ Cao Tuấn Anh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh và gia đình. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm tốt công tác phối hợp, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Cao Tuấn Anh và chăm lo Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên trong quá trình điều trị.
Đại tá Đặng Văn Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hành động dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh là tấm gương để mỗi cán bộ, chiến sĩ noi theo, nhất là tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội”.