Cô giáo nặng tình với đảo xa
20 năm gắn bó với Bạch Long Vĩ, cô giáo Phạm Thị Ngoan chọn ở lại đảo tiền tiêu bởi tình yêu với nghề, với những trò nhỏ nơi đảo xa.
.jpg)
Một lần đến đảo, cả đời gắn bó
Tháng 6/2006, cô Phạm Thị Ngoan - đội viên Thanh niên xung phong thuộc Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, lần đầu đặt chân lên đảo. Khi ấy, tại Liên đội có một nhóm trẻ nhỏ, được các anh chị em trong Tổng đội thay phiên nhau chăm sóc, trông nom. Vốn yêu trẻ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đảo, cô Ngoan xin đi học Sư phạm mầm non với mong muốn trở thành cô giáo.
Tháng 2/2019, cô Ngoan chuyển công tác và dạy học tại Trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ (nay là Trường tiểu học Bạch Long Vĩ). 7 năm qua, với những em nhỏ nơi đây, cô không chỉ là cô giáo mà còn như một người mẹ thứ hai, kiên nhẫn chăm lo, dạy dỗ và đồng hành cùng các em trong những ngày đầu đến lớp.
Bạch Long Vĩ xa đất liền, trường ít học sinh, mỗi em một hoàn cảnh. Nhiều phụ huynh làm nghề biển, thường xuyên lênh đênh ngoài khơi nên ít có thời gian chăm sóc con. Hiểu những thiệt thòi ấy, các thầy cô trên đảo luôn dành cho học trò sự quan tâm đặc biệt, từ việc học đến từng bữa ăn, giấc ngủ.
Theo cô Ngoan, chăm sóc trẻ mầm non trên đảo có những khó khăn riêng. Những ngày đầu đến trường, nhiều em chưa quen môi trường mới, chưa biết tự xúc ăn, còn quấy khóc. Các cô phải chia nhau đút từng bữa, dỗ dành từng em. Sau khoảng hai tháng, trẻ dần quen lớp, quen cô, đi vào nền nếp và ở lại trường cả ngày.
Chính những khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy khiến tình cảm cô trò trên đảo càng thêm gắn bó. Với các thầy cô, trường học không chỉ là nơi làm việc mà như ngôi nhà thứ hai; học trò và người dân trên đảo đều gần gũi như người thân.
Đó cũng là lý do, khi có cơ hội trở về đất liền, cô Ngoan vẫn quyết định ở lại. Với cô, ở lại không chỉ là tiếp tục một công việc, mà là tiếp tục đồng hành cùng những đứa trẻ đã trở nên thân thương. Tình yêu ấy được bồi đắp từ những ngày đầu trên đảo, qua từng lớp học, từng ánh mắt, nụ cười của học trò và những khó khăn cùng đồng nghiệp vượt qua.
Thầy Ngô Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ nhận xét: Cô Phạm Thị Ngoan là giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề, thương yêu học sinh, luôn bám trường, gắn bó với đảo và có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Cô luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường và địa phương, chủ động khắc phục những khó khăn đặc thù để tự học tập, bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng sư phạm, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cô cũng giữ mối quan hệ tốt với phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp, hằng năm đều được đánh giá là đảng viên, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mang những điều tốt đẹp đến học trò nơi đảo xa
Gắn bó với học trò càng lâu, cô Ngoan càng trăn trở làm thế nào để các em có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp giáo dục mới, được chăm sóc tốt hơn cả về thể chất và tinh thần. Trong công tác chăm sóc trẻ, các cô và nhà trường đặc biệt chú trọng dinh dưỡng, thường xuyên xây dựng thực đơn phù hợp, bảo đảm khẩu phần ăn đủ chất, cân đối, góp phần chăm sóc và phát triển thể chất cho trẻ. Với cô Ngoan, một bữa ăn đủ đầy trên đảo cũng là một phần của tình yêu dành cho học trò.
Dịp hè vừa qua, cô Ngoan trở về đất liền, tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Trường Mầm non Sao Sáng 4, phường Gia Viên. Cô tìm hiểu thực tế về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, cách tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới phương pháp, ứng dụng chuyển đổi số, sinh hoạt chuyên môn và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.
Mỗi điều học được, cô đều nghĩ đến việc có thể vận dụng như thế nào ở Bạch Long Vĩ. Cô hiểu rằng giáo dục trên đảo có những đặc thù riêng, vì vậy những kinh nghiệm từ đất liền cần được lựa chọn và vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. “Điều tôi mong muốn là các bé trên đảo cũng được tiếp cận với những phương pháp giáo dục hiện đại, được học tập trong môi trường an toàn, vui vẻ và hạnh phúc” - cô Ngoan chia sẻ.
Chuyến trở về đất liền vì thế không chỉ là dịp học hỏi, mà còn là hành trình mang những điều mới mẻ trở lại với lớp học nơi đảo xa.
Hai mươi năm, từ một đội viên Thanh niên xung phong đến người giáo viên miệt mài với những trò nhỏ, cô Phạm Thị Ngoan đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp cho nghề "trồng người" và cho Bạch Long Vĩ.
Giữa vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc, sự lựa chọn ở lại của cô thật giản dị: ở lại với nghề, với học trò, với mảnh đất đã trở thành quê hương thứ hai. Và mỗi ngày, bằng những việc làm bình dị, cô vẫn lặng lẽ gieo những hạt mầm yêu thương với học sinh thân yêu của mình nơi đảo xa.