Check-in mùa thu Hà Nội
Hà Nội vào thu dịu dàng, quyến rũ với hương cốm, lá vàng, với sắc cờ hoa rực rỡ, thu hút đông đảo du khách từ Hải Phòng và nhiều địa phương đến trải nghiệm, check-in.
.jpg)
Mùa thu, nhiều người lại nô nức về thủ đô để check-in mùa thu Hà Nội. Ở Hải Phòng, nhiều chị em cũng vì yêu thích phong cảnh, không khí, hơi thở mùa thu Hà Nội mà đến đây.
Ngay từ những ngày đầu tháng 8, hình ảnh về mùa thu Hà Nội đã lan tỏa trên mạng xã hội và các nền tảng như nhắn nhủ tới du khách nhớ ra rằng "Hà Nội sắp vào mùa đẹp nhất trong năm".
Từ thành phố Hải Phòng tới Hà Nội, việc di chuyển khá thuận tiện bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa nên nhiều chị em không ngại ghé thăm Hà Nội vào thu. Hà Nội mùa thu có không khí mát mẻ, trong lành, có hương cốm thoang thoảng... Chụp ảnh xe hoa mùa thu Hà Nội là hoạt động hấp dẫn thu hút nhiều người.
Chị Lưu Thị Phượng ở xã Gia Phúc cũng tới thủ đô Hà Nội và trải nghiệp chụp ảnh với những xe hoa mùa thu. Với giá mua bó hoa chỉ trên dưới 100.000 đồng, chị Phượng và những người bạn được chụp ảnh thỏa thích, miễn phí bên những xe hoa mộng mơ mùa thu rồi dạo phố, thưởng thức món xôi cốm đặc sản của Hà Nội.
"Chỉ những trải nghiệm như vậy thôi, không xa hoa, tốn kém nhưng lại rất Hà Nội, rất mùa thu khiến ai cũng thích thú. Mùa thu mỗi nơi mỗi khác nhưng những cảm xúc này có lẽ chỉ mùa thu mới mang lại và chỉ mùa thu ở Hà Nội mới đặc trưng nhất", chị Phượng chia sẻ.

Mùa thu Hà Nội với thời tiết dễ chịu càng khiến nhiều người muốn trải nghiệm, cảm nhận. Ở Hà Nội, mùa thu còn là mùa thu cách mạng, mùa thu lịch sử. Bởi thế, nhiều người Hải Phòng cũng ấp ủ về thủ đô trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Tạm xa những bộn bề công việc, cuộc sống, thay vì lựa chọn những điểm du lịch vui chơi xa xôi, đông đúc, đắt đỏ dịp nghỉ lễ, nhiều du khách Hải Phòng chọn cho mình những điểm đến thân quen với những trải nghiệm thân thuộc như mùa thu Hà Nội, nhâm nhi một ly trà, thưởng thức món cốm bùi thơm, ngọt nhẹ giữa tiết trời mát mẻ, hiền hòa.
Có những điểm check-in ở Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu - nơi du khách có thể lưu lại những khoảnh khắc ghé thăm nơi này. Đó là con đường Phan Đình Phùng với hai hàng cây xanh mát, hồ Gươm rực sắc hoa, Nhà thờ Lớn cổ kính...

Nhân kỳ nghỉ lễ 2/9, chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền ở phường Thạch Khôi (Hải Phòng) cùng chồng đi chơi Hà Nội. Chuyến đi chỉ diễn ra trong ngày, hai vợ chồng chị tự lái xe đi, tự trải nghiệm, khám phá.
"Cả chuyến đi chỉ tốn triệu bạc cho cả hai vợ chồng, nhưng tôi cảm thấy rất vui và thư thái. Chúng tôi về Hà Nội với tâm thế là một du khách đến đây khám phá, trải nghiệm và rất hài lòng, cảm nhận về Hà Nội nhẹ nhàng, chậm rãi, hoàn toàn khác so với thời chúng tôi còn học tập, làm việc ở đây trước khi trở về Hải Phòng sinh sống", chị Huyền chia sẻ.
Cũng như chị Huyền, thủ đô Hà Nội là nơi học tập, làm việc, sinh sống của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng trước khi về quê. Bởi thế, về với mùa thu Hà Nội, không phải chỉ là những trải nghiệm mà còn là gợi nhắc về những kỷ niệm một thời gắn bó với nơi đây, với thủ đô Hà Nội, với hương cốm non thơm dịu, sắc vàng lá rơi trên phố Phan Đình Phùng đầy vương vấn.
Chỉ với khoảng 1 - 2 tiếng di chuyển, mùa thu Hà Nội ngày càng có sức hút với du khách đến từ Hải Phòng tới check-in, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để cảm nhận những khoảnh khắc dịu dàng nhất trong năm của thủ đô nghìn năm văn hiến.