Nhà tôi có treo một lá cờ...
Mỗi lá cờ được treo lên vào các dịp lễ là ký ức lịch sử, niềm tự hào và tình cảm của người dân Việt Nam với Tổ quốc.
.jpg)
“Nhà tôi có treo một lá cờ/ Đỏ thắm những câu chuyện xưa/ Từng dãy phố mang sắc cờ/ Đẹp như hoa bay giữa trời…”. Những câu hát trong ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” của DTAP đã xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, MV lan tỏa tinh thần dân tộc.
Hôm nay, chúng tôi muốn nói đến hình ảnh lá cờ Tổ quốc được nhắc đến trong những câu hát ấy. Một lá cờ trước mỗi ngôi nhà, sắc cờ trên những dãy phố và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam.
Đó cũng là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trong những ngày này, khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9. Trên các tuyến phố Hải Phòng hay bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, trên ban công, dọc các tuyến đường.
Có những lá cờ mới tinh, phẳng phiu trong nắng sớm. Cũng có những lá cờ đã bạc màu sau nhiều ngày tháng nhưng vẫn được treo trang trọng trước cửa nhà. Nhà cao tầng có cờ trên ban công. Nhà mặt phố có cờ trước cổng. Mỗi gia đình một cách treo nhưng cùng chung một màu đỏ.
Lá cờ còn hiện diện giữa trùng khơi mênh mông sóng nước, nơi đảo xa, trên mũi tàu, trở thành người bạn đồng hành của ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi, là dấu hiệu khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tình yêu với lá cờ Tổ quốc đã trở thành một phần của đời sống văn hóa của người Việt.
Theo quy định, Quốc kỳ được treo ngoài trời vào các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền, hoặc theo thông báo của Trung ương và chính quyền địa phương.
Đối với mỗi gia đình, lá cờ thường được treo ở vị trí trang trọng phía trước nhà; điểm treo cách mặt đất tối thiểu 2 m, với cách treo phù hợp để lá cờ trải rộng. Nhà có cổng thì treo trên cổng, nhà không có cổng có thể treo trên tường mặt tiền. Với nhà cao tầng, cờ được treo ở lan can tầng đầu tiên của mặt tiền... Những quy định ấy giúp việc treo Quốc kỳ được thực hiện trang trọng, thống nhất.
Nhưng điều khiến hình ảnh lá cờ trở nên có sức sống lại nằm ở tình cảm của mỗi người.
John, một phóng viên người Anh từng có thời gian làm việc tại Việt Nam, sau khi chứng kiến những đêm người Việt xuống đường cùng biển người, biển cờ, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình cảm đặc biệt của người Việt với Quốc kỳ. “Trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc kỳ của dân tộc hơn người dân Việt Nam. Tôi đã từng tác nghiệp khắp nơi trên thế giới, nhưng khi đến Việt Nam thì mới thực sự choáng ngợp về người dân nơi đây”, John chia sẻ.
Người Việt dường như luôn tìm thấy một lý do để cầm lá cờ lên, hòa mình vào cộng đồng và thể hiện tinh thần dân tộc.
Lá cờ đỏ sao vàng mang trong mình những tầng ý nghĩa gắn với lịch sử dân tộc. Màu đỏ tượng trưng cho cách mạng, gợi nhắc đến xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu vì độc lập, tự do. Ngôi sao vàng năm cánh thể hiện khối đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.
Lá cờ đã đi qua những năm tháng chiến tranh, theo chân những người lính trong những trận đánh khốc liệt, chứng kiến mất mát, hy sinh và những ngày đất nước giành được thắng lợi.
Ngày 7/5/1954, lá cờ tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi của quân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cờ đỏ sao vàng trở thành Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bởi vậy, nhìn vào một lá cờ hôm nay cũng là nhìn về một phần lịch sử. Đằng sau lá cờ là những năm tháng chiến đấu vì độc lập - tự do mà thế hệ hôm nay không trực tiếp trải qua nhưng được thừa hưởng thành quả. Đó là hòa bình, độc lập và cuộc sống trong một đất nước thống nhất. Vì thế, khi Quốc kỳ tung bay, Quốc ca vang lên, mỗi người càng thêm trân trọng lá cờ, trân trọng lịch sử, hòa bình và những người đã góp phần làm nên đất nước.
Chỉ ít ngày nữa, trong ngày khai giảng năm học mới, hàng triệu học sinh sẽ đứng dưới lá cờ Tổ quốc, hướng mắt lên và hát Quốc ca. Đó là một nghi thức chào cờ quen thuộc trong trường học, và cũng là bài học về lịch sử, đất nước và trách nhiệm của mỗi công dân.
Một dân tộc yêu lá cờ của mình không chỉ là một dân tộc biết tự hào về quá khứ, đó còn là một dân tộc biết sống có trách nhiệm với hiện tại và tương lai.
Tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều rất nhỏ, treo một lá cờ ngay ngắn, giữ gìn lá cờ và hiểu những giá trị mà lá cờ đại diện. Yêu lá cờ cũng là trân trọng lịch sử, hòa bình và sống có trách nhiệm với đất nước hôm nay.
Quốc khánh 2/9, giữa những sắc cờ đỏ sao vàng trên khắp phố phường, mỗi người hãy dành một khoảnh khắc nhìn lên lá cờ quen thuộc. Bởi phía sau lá cờ là lịch sử, sự hy sinh, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.
Và rồi, nhìn lên lá cờ, chúng ta lại thấy tự hào:
“Việt Nam có một lá cờ
Để biết chúng ta tự do
Dù ai xuôi ngược chốn nào
Nhìn lên sẽ thấy tự hào”.