Làm theo gương Bác

Người giữ 'lá chắn' phòng chống bệnh truyền nhiễm

THANH NGA 31/08/2026 17:27

Hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành truyền nhiễm, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Duy Nhất, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp được ví là người giữ 'lá chắn' phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

1787238503642_1933242243544503613_6977833890255383871_7e723d7acf867742b17ad8bb0b0a3952-51ef274ee84d6296037fed9fa2cf0a4c.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Duy Nhất vẫn tích cực tìm kiếm thông tin, học hỏi chuyên ngành để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Tận tâm với những ca bệnh khó

Mỗi ngày, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Duy Nhất, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thường bắt đầu công việc bằng cuộc giao ban cùng cán bộ, nhân viên trong khoa. Sau đó, ông đi từng buồng bệnh, trực tiếp thăm khám, hỏi người bệnh về những thay đổi trong cơ thể, xem kết quả xét nghiệm và trao đổi với đồng nghiệp về hướng xử trí. Những công việc ấy diễn ra đều đặn, nhưng với bác sĩ bệnh truyền nhiễm, mỗi ngày lại có những tình huống không giống nhau.

Bệnh nhân ở khoa truyền nhiễm có thể mắc nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, uốn ván đến sốt xuất huyết Dengue, cúm, viêm gan virus, HIV/AIDS... Có bệnh diễn biến âm thầm, nhưng cũng có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm. Trong khi đó, bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh luôn phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm.

Với bác sĩ Nhất, đó là đặc thù không thể tách rời của nghề. Trong nhiều năm hành nghề, có những ca bệnh đã trở thành ký ức khó quên với bác sĩ Nhất. Một trong số đó là trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi bị sốt xuất huyết mà ông tiếp nhận trong một đêm trực. Khi vào khoa, bệnh nhân sốt cao liên tục, xuất hiện các chấm xuất huyết trên da khắp cơ thể, sau đó chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu cô đặc, tiểu cầu giảm rất sâu. Người bệnh có chỉ định truyền khối tiểu cầu cùng nhóm.

Nhưng thời điểm ấy, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Nhu cầu sử dụng tiểu cầu tăng cao, nguồn chế phẩm không đủ đáp ứng cho tất cả người bệnh. Bác sĩ Nhất vận động người nhà tìm người hiến máu. Tuy nhiên, những người thân có khả năng hiến lại không cùng nhóm máu với bệnh nhân. Gia đình rất lo lắng, xin chuyển bệnh nhân lên Hà Nội. Song theo bác sĩ, trong tình huống ấy, đưa bệnh nhân đi xa đồng nghĩa với việc phải đối mặt thêm những nguy cơ rủi ro cực cao trên đường vận chuyển.

Bác sĩ Nhất quyết định không thể để người bệnh rơi vào tình thế nguy hiểm khi việc chuyển tuyến chưa chắc an toàn hơn. Ông huy động toàn bộ nhân viên y tế trong kíp trực tìm người cùng nhóm máu để kịp thời hỗ trợ. May mắn, một nhân viên y tế trong kíp có cùng nhóm máu với bệnh nhân và tình nguyện hiến máu. Nhờ đó, bệnh nhân vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, được điều trị và hồi phục tốt.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bác sĩ Nhất kể ông vẫn không thể nào quên những ngày tháng 8/2020 tiên phong vào Đà Nẵng chi viện chống dịch COVID-19. Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, ông cùng đồng nghiệp vượt qua cái nắng gay gắt của mùa Hè miền Trung, khẩn trương thăm khám, điều trị và chăm sóc người bệnh. Không có người nhà bên cạnh, nhiều bệnh nhân không thể tự phục vụ nên các y, bác sĩ phải trực tiếp chăm lo từ những việc nhỏ nhất. Với bác sĩ Nhất, đó là những ngày vất vả, đầy thử thách nhưng đáng nhớ, khi ông cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa người bệnh giữa tâm dịch.

1787238487109_1933242243544503613_6977833890255383871_4dc2ce92cd4b96152ed96eba88c3d019-18b188167aba18e750cc0ed3c1d0b8ae.jpg
Bác sĩ Nhất được lãnh đạo bệnh viện và đồng nghiệp đánh giá là người có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm với người bệnh.

Góp sức xây dựng chuyên ngành

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Nhất cho rằng, điều quan trọng với người làm truyền nhiễm là phải chẩn đoán nhanh, chính xác và tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. Theo bác sĩ, điều trị bệnh truyền nhiễm không chỉ là tìm đúng bệnh, dùng đúng thuốc mà bác sĩ còn phải theo dõi sát để phát hiện những thay đổi của người bệnh, đồng thời kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong quá trình điều trị.

Vì vậy, trong công việc tại khoa, bác sĩ Nhất luôn coi trọng sự phối hợp giữa các thành viên. Ông thường xuyên quán triệt với đồng nghiệp rằng, người làm truyền nhiễm không chỉ cần vững chuyên môn để điều trị người bệnh mà còn phải biết bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng nghiệp và chủ động hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Duy Nhất là người có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm với người bệnh. Bệnh truyền nhiễm là lĩnh vực đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Những bác sĩ làm việc trong lĩnh vực này được ví như “tuyến đầu của tuyến đầu” ngành Y tế. Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, người thầy thuốc phải thực sự yêu nghề, có tinh thần dấn thân và bản lĩnh trước nguy cơ lây nhiễm.

Trong thời gian qua, đặc biệt từ khi đảm nhận cương vị Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bác sĩ Nhất đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công việc và những đóng góp tích cực vào hoạt động chuyên môn, xây dựng tập thể của khoa, nâng cao chất lượng điều trị và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện.

Hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành truyền nhiễm, dấu ấn của bác sĩ chuyên khoa II Đặng Duy Nhất được tạo nên từ những công việc cụ thể, lặp lại mỗi ngày nhưng không ít vất vả, cam go, khi người thầy thuốc luôn phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh. Những đóng góp thầm lặng ấy được ghi nhận bằng sự tin tưởng, yêu mến của người bệnh, sự trân trọng của đồng nghiệp và nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, ngành, trong đó có Bằng khen của UBND thành phố và Công đoàn Bộ Y tế. Với bác sĩ Nhất, đó là sự ghi nhận đáng trân trọng cho hành trình bền bỉ với nghề.

THANH NGA