Một đời theo Đảng
Những đảng viên lão thành ở Hải Phòng ôn lại ký ức cách mạng, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến hành trình trọn đời cống hiến, giữ vững niềm tin với Đảng.

Ký ức mùa thu năm 1945
Đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 22 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 75 năm và 25 đảng viên 70 năm tuổi Đảng.
“Tôi rất vinh dự, rất mừng và rất xúc động”, ông Đoàn Thế Đính (tức Cao Văn), 99 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chia sẻ khi nhắc đến việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo thành phố đến tận nhà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng quà ngày 25/8 vừa qua.
Từ niềm vui hôm nay, những ký ức về những ngày đầu đất nước giành độc lập lại trở về trong tâm trí người cán bộ lão thành.
Sinh ra và lớn lên khi đất nước còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, từng chứng kiến cảnh nghèo đói, mất nước, ông Đoàn Thế Đính hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do. Vì thế, khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra, dù tuổi còn trẻ, ông nhiệt tình tham gia phong trào cách mạng, cùng nhân dân hòa vào khí thế sôi nổi, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.
“Khí thế lúc ấy sục sôi lắm, nhân dân phấn khởi, chính quyền về tay nhân dân, mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt”, ông Đính nhớ lại.
Ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ông Đính không được nghe trực tiếp mà sau đó nghe lại qua loa. Ở tuổi còn trẻ, ông chưa thể cảm nhận hết ý nghĩa của dấu mốc lịch sử trọng đại nhưng vẫn nhớ rõ niềm vui khi nhân dân được làm chủ vận mệnh của mình.
Những năm tháng sau đó, ông tiếp tục tham gia kháng chiến, trưởng thành qua nhiều cương vị công tác, gắn bó với sự nghiệp xây dựng thành phố. Nay tuổi đã cao, ông vẫn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, của Hải Phòng.
Ông từng biết mỗi con ngõ của thành phố này. Vậy mà bây giờ thành phố phát triển nhanh quá, nhiều nơi ông không còn nhận ra nữa.
“Qua việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đến trao Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ không còn làm được nhiều việc nhưng còn sống ngày nào thì tôi vẫn muốn sống khỏe, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, làm gương cho con cháu, để con cháu noi theo”, ông Đính xúc động nói.
Vinh dự hai lần gặp Bác Hồ

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh, bà Nguyễn Thị Sốc, nguyên Bí thư Huyện đoàn Thanh Hà (89 tuổi, ở thôn Nam Vang, xã Hà Bắc) cũng mang trong lòng niềm xúc động đặc biệt khi được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Với bà, phần thưởng cao quý ấy là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến trong những năm tháng đấu tranh gian khổ và quá trình xây dựng quê hương, đất nước ở thời bình. Đặc biệt, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, bà Sốc có hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ.
Đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi, bà Sốc năng nổ, hăng hái, nhiệt tình với phong trào thanh niên tại địa phương. Những năm 1958 - 1959, bà chỉ huy 20 thanh niên xã Hồng Lạc với tên gọi Chi đoàn 08 đi đắp cống Xuân Quan (Hưng Yên), thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Chi đoàn C8 do bà Sốc phụ trách tích cực, sớm hoàn thành nhiệm vụ nên được Bác Hồ gửi lời khen và tặng Huy hiệu.
Năm 1961, bà Sốc là một trong những đại diện cho thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Hải Dương dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam lần thứ III. Đây cũng là lần đầu bà được gặp Bác Hồ.
Một năm sau, khi Bác về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương tại Vọng Cung, bà Sốc khi ấy đang học Trường Đảng Hải Dương lại may mắn được thấy Bác.
“Tôi hãnh diện và tự hào khi được nhìn thấy Bác. Từng lời căn dặn của Bác tôi đều khắc ghi để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu”, bà Sốc nói.
Trong những năm tháng khó khăn khi miền Bắc vừa khôi phục kinh tế sau chiến tranh, vừa làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, bà Sốc có sáng kiến “5 cua, 5 ốc” phát động thanh thiếu niên trong xã sau giờ học đi bắt ốc, mò cua để lấy tiền phát triển phong trào thanh thiếu niên tại địa phương. Năm 1965, khi Bác Hồ về thăm xã Nam Chính (nay là xã Trần Phú), Bác đã gửi lời khen thanh thiếu niên Hồng Lạc về mô hình này.
Bà Sốc nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện đoàn Thanh Hà đúng thời điểm Mỹ bắn phá miền Bắc dữ dội. Cầu Lai trên tuyến đường 5 khi đó là trọng điểm bắn phá nhằm chia cắt huyết mạch giao thông. Đoàn đã huy động hàng nghìn thanh niên Thanh Hà đắp cầu tạm để bộ đội đi qua; đắp ụ đất ở xã Tiền Tiến (nay là phường Nam Đồng) để quân ta đưa pháo và tên lửa về ngăn chặn ý đồ chia cắt của giặc Mỹ.
Với những nỗ lực không ngơi nghỉ trong công tác Đoàn, bà Sốc được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Khi nghỉ hưu, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, bà tích cực tham gia xây dựng quê hương.
Những câu chuyện của các đảng viên Đoàn Thế Đính và Nguyễn Thị Sốc là hai lát cắt của một thế hệ đảng viên đã đi qua những năm tháng đặc biệt của đất nước. Một người chứng kiến mùa thu độc lập năm 1945, người kia trưởng thành trong phong trào thanh niên những năm miền Bắc vừa hòa bình vừa bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điểm chung ở họ là sự gắn bó, cống hiến và niềm tin son sắt với Đảng qua suốt cuộc đời.
Từ những ký ức về mùa thu năm 1945 đến những năm tháng kháng chiến, kiến thiết đất nước và hành trình xây dựng Hải Phòng hôm nay, mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao là một dấu mốc đáng trân trọng trong cuộc đời người đảng viên. Những câu chuyện, ký ức và phẩm chất của các đảng viên lão thành tiếp tục là bài học quý góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.