Dành cho người yêu thơ

Nhớ sao hương cốm quê nhà

HƯƠNG THỦY 10/09/2026 08:30

Thu về chợ phố người qua/ Cốm xanh gói lá bỗng òa nhớ thương/ Nhớ bàn tay mẹ thân thương/ Bàn chân cha với dặm đường nắng mưa.

z6760318951862_894d85148097c9ffe3ad1f3c49e4016b-74f3f178eaed6c6495831a27c9cff673.jpg
(Ảnh minh họa)

Thu về chợ phố người qua
Cốm xanh gói lá bỗng òa nhớ thương
Nhớ bàn tay mẹ thân thương
Bàn chân cha với dặm đường nắng mưa.

Nhớ cơn gió thoảng đồng trưa
Nhớ mùi rơm rạ sau mùa gặt xong
Nhớ ai bên cối thong dong
Giã từng nhịp cốm thơm đồng quê ta.

Cốm nay đi khắp gần xa
Mà sao vẫn đượm hương nhà ngày xưa
Quê mình qua nắng qua mưa
Làng nghề mong giữ hương xưa cho nghề.

Xa quê nỗi nhớ bộn bề
Dạt dào hương cốm gọi về làng xưa.

HƯƠNG THỦY