Anh Bí thư Đoàn và cái 'duyên' cứu người gặp nạn
Những lần bất ngờ gặp người bị tai nạn trên đường, anh Nguyễn Hoàng Mười, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đều kịp thời cứu giúp.

21 giờ ngày 19/8, quốc lộ 5A đoạn qua xã Mao Điền vẫn ken dày phương tiện. Giữa dòng xe nối nhau trong đêm, một người đàn ông nằm bất động bên đường. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy người đàn ông đó nằm im...
Trên đường từ trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Giàng trở về nhà, anh Nguyễn Hoàng Mười bắt gặp cảnh ấy. Anh lập tức dừng xe. Một cuộc điện thoại được gọi tới Công an xã Mao Điền. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, anh Mười tiến lại gần kiểm tra. Người đàn ông đã bất tỉnh, mạch đập yếu. Anh bắt đầu ép tim.
Khoảng 10 phút giữa đêm, giữa tiếng động cơ và dòng xe vẫn vun vút chạy qua, anh Mười kiên trì thực hiện sơ cứu. Rồi người gặp nạn bắt đầu thở đều trở lại. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải làm gì thật nhanh, còn nước còn tát. Người ta nằm ngay trước mắt mình, nếu mình bỏ đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Mười nhớ lại.
Cán bộ Công an xã Mao Điền nhanh chóng có mặt. Anh Mười cùng đồng chí Sơn và hai người khác đưa nạn nhân lên ô tô, chuyển đến Trung tâm Y tế Cẩm Giàng. Người gặp nạn là anh Thiện, công nhân tại Khu công nghiệp Tân Trường, sau đó được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Đây không phải lần đầu anh Mười dừng hành trình của mình để giúp một người xa lạ.
Sinh năm 1987, trước đây anh là viên chức tại Huyện ủy Cẩm Giàng cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, anh về công tác tại xã Cẩm Giàng, đảm nhiệm cương vị Bí thư Đoàn xã. Nhà ở phường Tứ Minh, cách nơi làm việc hơn 15 km. Mỗi ngày đi về trên cung đường ấy, anh dần quen với những đoạn đường, những nút giao và dòng phương tiện hối hả. Và cũng chính trên cung đường ấy, anh nhiều lần sẵn sàng giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn.
Lần đầu là một tối cuối tháng 4/2025. Trên đường từ Đức Chính về Lai Cách, qua địa phận phường Việt Hòa, anh bắt gặp một nam công nhân quê Hà Giang bị tai nạn xe máy bị thương ở tay và miệng.
Anh gọi điện báo công an, rồi tìm cách nẹp cánh tay, cầm máu cho nạn nhân. Sau đó, anh gọi cấp cứu và liên hệ với người nhà. Không lâu sau, cũng trên quốc lộ 5A, khu vực cầu Ghẽ, anh lại bắt gặp một người đàn ông bị tai nạn xe máy, có dấu hiệu gãy chân.
Tháng 3/2026, tại chính khu vực này, một phụ nữ đi xe máy gặp nạn nằm bên đường. Nạn nhân còn tỉnh táo nhưng bị xây xước ở trán, dập môi. Anh Mười gọi báo Công an xã Mao Điền, cùng cán bộ công an đưa nạn nhân đến Trạm Y tế Tân Trường sơ cứu và liên hệ với người thân.
Đến tháng 7/2026, một nam thanh niên quê Ninh Giang gặp nạn tại chân cầu vượt xã Cẩm Phúc cũ, nay thuộc xã Mao Điền. Anh Mười tiếp tục ở lại, liên hệ với gia đình và gọi taxi đưa nạn nhân về nhà.
Những vụ việc khác nhau về hoàn cảnh, mức độ thương tích, nhưng mỗi lần gặp anh Mười đều dừng lại, tìm cách giúp đỡ rồi gọi lực lượng chức năng, y tế đến hỗ trợ.
Có khi là một cuộc điện thoại liên hệ kịp thời với gia đình người gặp nạn, cơ quan chức năng, rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc về nhà. Có khi anh nhanh chóng sơ cứu vết thương cho người gặp nạn. Có lúc anh kiên nhẫn ở lại giữ chiếc xe máy của người bị nạn cho đến khi gia đình đến nhận. Những việc tưởng chừng nhỏ ấy, nhưng trong khoảnh khắc một người vừa trải qua tai nạn thì để lại những cảm xúc, dấu ấn khó quên.
“Thực ra tôi cũng không nghĩ mình làm được việc gì to tát. Đang đi đường mà gặp người bị nạn thì mình dừng lại thôi. Mình giúp được gì thì giúp, còn những việc cần chuyên môn thì gọi công an, y tế đến xử lý”, anh Mười chia sẻ.

Nếu không trực tiếp chứng kiến, có lẽ ít ai biết rằng trên những cung đường đi về mỗi ngày, người Bí thư Đoàn xã ấy đã nhiều lần dừng xe vì những người hoàn toàn xa lạ.
Anh Vũ Bá Quý, Trưởng thôn Lương Bình An, xã Cẩm Giàng nhận xét: “Anh Mười khá nhiệt tình, việc chung của địa phương hay của thanh niên, anh đều xắn tay vào làm. Đặc biệt, khi có việc đột xuất, cần huy động lực lượng là anh đều có mặt. Đợt bão số 4 vừa qua cũng vậy, anh cùng đoàn viên, thanh niên xuống địa bàn hỗ trợ thôn chống úng, bảo vệ cây trồng. Những việc như thế cho thấy ở người Bí thư Đoàn Thanh niên không chỉ nói mà luôn xắn tay, trực tiếp làm”.
Từ phường Tứ Minh đến xã Cẩm Giàng, hơn 15 km mỗi ngày không phải quãng đường quá dài. Nhưng khi một cung đường được đi qua hàng trăm lần, những cuộc gặp bất ngờ cũng trở thành một phần của hành trình. Với Bí thư Đoàn xã Cẩm Giàng, khi gặp người hoạn nạn, khó khăn, anh sẽ luôn sẵn sàng làm điều quen thuộc: dừng xe, bước xuống và giúp đỡ nhiệt tình với một người xa lạ.