Việc tử tế

Chị Hường giàu lòng nhân ái

THIÊN LONG 15/09/2026 07:00

Hơn 1 năm nay, quầy quần áo 0 đồng tại cửa hàng của chị Nguyễn Thị Hường ở phường An Hải trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người khó khăn.

quan-ao-0-dong.jpeg
Quầy quần áo 0 đồng của chị Nguyễn Thị Hường trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG HUY

Điểm hẹn của người khó khăn

Chị Hường kể, năm 2022, chị rời quê ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La về Hải Phòng sinh sống, lập nghiệp. Những ngày đầu nơi đất khách, chị làm đủ nghề, từ rửa bát thuê đến phụ hồ để trang trải cuộc sống. Sau thời gian tích góp, chị mở cửa hàng nhỏ bán đặc sản Tây Bắc tại khu vực đường mương An Kim Hải, tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải.

Cửa hàng nằm gần Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 2), bởi vậy mỗi ngày chị Hường gặp nhiều người bệnh, người nhà bệnh nhân, công nhân, lao động thu nhập thấp. Qua những câu chuyện về bệnh tật, cuộc sống và chi phí sinh hoạt, chị nghĩ đến việc làm gì đó để giúp họ vơi bớt khó khăn.

Hơn 1 năm nay, chị Hường dành một phần không gian cửa hàng làm quầy quần áo 0 đồng. Những bộ quần áo còn tốt được chị chủ động tìm, xin qua các hội, nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội. Có khi chị trực tiếp đến nhận và chở về, có khi nhà hảo tâm biết việc làm của chị nên mang đồ đến tận cửa hàng.

Không chỉ quần áo, chị còn nhận các vật dụng sinh hoạt còn sử dụng được như nồi, niêu, xoong, chảo, chăn, màn, giày dép, đồ sơ sinh... Các món đồ đưa lên quầy đều được giặt giũ, phân loại, sắp xếp gọn gàng để người đến nhận dễ lựa chọn. Có dịp xin được 4 chiếc xe đạp cũ, chị không chuyển ngay cho người khác mà bỏ công nhiều ngày sửa chữa, sơn lại rồi tặng người bệnh.

Với chị Hường, đồ cũ nhưng còn giá trị sử dụng thì không nên bỏ đi; nếu trao đúng người sẽ trở thành món quà thiết thực, ý nghĩa. Chị chia sẻ, buổi sáng là lúc quầy quần áo 0 đồng nhộn nhịp người đến lựa chọn. Từ người già, phụ nữ lao động đều thong thả tìm những bộ quần áo vừa vặn, ưng ý. Có người chọn vài món cho mình hoặc lấy thêm cho người thân.

Không phân biệt hoàn cảnh, chị chỉ mong những món đồ được sử dụng đúng chỗ. Bà Đoàn Thị Sơn, ở xã Kim Thành, thường xuyên đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị cho biết, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như bà rất vui khi được quan tâm, sẻ chia. “Nhiều bộ quần áo còn rất mới, được gấp gọn gàng. Người già, người khó khăn có thể đến lựa chọn những thứ phù hợp. Tôi rất quý tấm lòng của chị”, bà Sơn chia sẻ.

Còn chị Trần Thị Thanh Thủy, ở phường Gia Viên cho rằng, quầy quần áo 0 đồng là việc làm thiết thực với người thu nhập thấp. “Có những bộ còn mới, chỉ cần mang về giặt sạch là có thể sử dụng lâu dài. Những việc như vậy của chị Hường rất đáng được lan tỏa”, chị Thủy nói.

Giúp người từ tâm

suat-an-mien-phi.jpeg
Chị Nguyễn Thị Hường (ngoài cùng bên phải) cùng Nhóm Kết nối yêu thương Hải Phòng phát suất ăn miễn phí tặng người bệnh. Ảnh: QUANG HUY

Tinh thần giúp đỡ người khó khăn cũng đưa chị Hường đến với Nhóm Kết nối yêu thương Hải Phòng. Đều đặn vào thứ ba hằng tuần, chị cùng các thành viên chuẩn bị và phát những suất ăn miễn phí cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Mỗi chương trình, nhóm chuẩn bị khoảng 100 suất cơm, 200 - 300 suất bánh bao hoặc bánh cuốn. Chị thường góp gạo, trứng, rau củ hoặc kinh phí, đồng thời cùng mọi người chuẩn bị, vận chuyển và trao tận tay người nhận.

Mùa đông năm trước, chị gom 10 bao quần áo rồi thuê xe khách chuyển về Sơn La để phân phát tới bà con khó khăn. Cước vận chuyển và các khoản chi phí đều do chị tự lo. Khi biết các đoàn thiện nguyện chuẩn bị lên vùng cao, chị lại gom quần áo gửi theo để hỗ trợ người dân tại Quảng Trị, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên...

Ít ai biết mong muốn giúp đỡ người khó khăn của chị Hường bắt nguồn từ chính những năm tháng éo le của cuộc đời. Chị từng có thời gian bữa đói, bữa no, một mình chăm chồng đau ốm suốt 17 năm và nuôi 3 người con ăn học. Trong những năm tháng gian khổ, chị từng nhận những suất cơm từ thiện tại bệnh viện, di chuyển trên những chuyến xe miễn phí. Những sự giúp đỡ ấy khiến chị luôn ghi nhớ.

Vì thế, khi cuộc sống dần ổn định, các con trưởng thành, chị có chỗ ở và cửa hàng kinh doanh tại Hải Phòng, chị thực hiện những điều từng tự nhủ với lòng, có điều kiện đến đâu thì giúp người khác đến đó. Với chị, làm việc thiện phải xuất phát từ cái tâm, không tính toán, không làm để đánh bóng tên tuổi hay vụ lợi. Cho đi được gì thì cho, miễn là đúng người, đúng lúc.

Ông Nguyễn Văn Bích, Tổ phó Tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải nhận xét, chị Nguyễn Thị Hường là người nhiệt tình, giàu lòng nhân ái. Hơn 1 năm qua, chị vừa kinh doanh vừa duy trì quầy quần áo 0 đồng, thu hút nhiều người già, người lao động thu nhập thấp đến nhận quần áo và các vật dụng thiết yếu. “Chị Hường làm việc thiện bằng cái tâm, không phô trương, chỉ mong giúp được người khó khăn. Đây là việc làm đáng trân trọng và biểu dương trong cộng đồng”, ông Bích nói.

THIÊN LONG