Sự kiện qua ảnh

Phố đường tàu đổi thay từ những chốt bình yên

ĐỖ HIỀN 16/09/2026 14:00

Phố đường tàu Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) từng là điểm phức tạp về ma túy. Những năm gần đây, nhờ lực lượng chức năng thường xuyên cắm chốt, tuần tra, khu vực này đã có nhiều đổi thay tích cực.

1(1).jpg
Trên toàn tuyến đường tàu từ Cầu Đất đến Cầu Quay có 2 điểm chốt, được các lực lượng bảo đảm an ninh duy trì 24/24 giờ, chia thành 4 ca trực.
5(1).jpg
Các lực lượng thường xuyên thay phiên tuần tra dọc tuyến đường tàu, kịp thời phát hiện người có dấu hiệu nghiện ma túy vào khu vực, qua đó xác định các điểm mua bán ma túy.
12.jpg
Trước đây, trên tuyến đường tàu, chỉ vài bước chân lại bắt gặp kim tiêm, người nghiện tụ tập. Bà Bùi Thị Mười, người có 18 năm làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự chia sẻ: “Đêm hôm, chỉ cần có người báo là tôi lên đường làm nhiệm vụ ngay. Biết có thể gặp nguy hiểm, nhưng tôi không quản ngại".
11.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Lê Chân chia sẻ: “Từ khi các lực lượng cắm chốt trên tuyến đường này, cuộc sống người dân thay đổi rõ rệt. Chúng tôi không còn lo lắng khi bước ra khỏi nhà sẽ dẫm phải kim tiêm hay phải vội vàng tránh người nghiện vì sợ bị kim tiêm đâm vào người".
9.jpg
Những đoạn đường trước đây từng có kim tiêm và người nghiện công khai sử dụng ma túy, nay đã sạch đẹp, người dân cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa.
8.jpg
Những bức tranh tường tuyên truyền phòng, chống ma túy giúp người dân nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy, từ đó chủ động phòng tránh, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
3(3).jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Tổ phó Tổ Tổng hợp phường Lê Chân cho biết: “Tình hình trên tuyến đường tàu ngày càng ổn định. Hằng tuần, vào sáng thứ bảy, các lực lượng phối hợp cùng người dân tổng vệ sinh, xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp, trật tự, giúp bà con yên tâm sinh sống".
6(1).jpg
Khu vực đường tàu được bố trí các thiết bị tập luyện, tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe hằng ngày.
15.jpg
“Phố đường tàu” nay ngày càng sạch đẹp, văn minh, an toàn. Gần 100 hộ dân nơi đây vui mừng trước những đổi thay của thành phố, mong cuộc sống tiếp tục khởi sắc, không còn cảnh kim tiêm vứt bừa bãi, để tiếng cười luôn hiện hữu và nơi đây thực sự trở thành “Con đường hạnh phúc”.

ĐỖ HIỀN