Để mùa trung thu trọn vẹn
Một mùa Trung thu trọn vẹn, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi em nhỏ đều được vui chơi, được yêu thương và có thêm kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Trong thư gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các em nhỏ tình cảm, sự quan tâm và những lời căn dặn nhân ngày hội của tuổi thơ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh về yêu cầu chăm lo để mỗi em nhỏ đều được sống trong sự yêu thương, được vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng: “Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ”. Trong lời chúc cuối thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi em “đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước”.
Cùng với Trung ương, thành phố Hải Phòng cũng đã có chỉ đạo về tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026. Theo đó, yêu cầu các địa phương tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, vui tươi, an toàn, lành mạnh; đồng thời quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.
Thông điệp ấy được gửi đến trong những ngày Hải Phòng rộn ràng chuẩn bị đón rằm tháng tám. Ở nhiều nơi, trẻ em đã có những buổi vui chơi, rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ cùng bạn bè, thầy cô và gia đình.
Với những em nhỏ ở nơi xa đất liền, những em có hoàn cảnh đặc biệt, một mùa Trung thu đủ đầy từng bước được lan tỏa khi có thêm sự quan tâm của cộng đồng.
Tối 19/9, trẻ em ở đặc khu Bạch Long Vĩ được đón Trung thu sớm khi có 41 thành viên Câu lạc bộ Truyền lửa Nhất Tâm Hà Nội ra đảo, phối hợp cùng các lực lượng địa phương tổ chức Đêm hội Trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026”. Các em được xem múa lân, rước đèn, phá cỗ, biểu diễn văn nghệ và nhận quà.
Với trẻ em Bạch Long Vĩ, Tết Trung thu vì thế có thêm những người bạn mới, thêm một buổi tối được vui chơi và sẻ chia.
Cùng với trẻ em trên đảo Bạch Long Vĩ, trong dịp Trung thu năm nay, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội cũng được nhiều đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà và tham gia các hoạt động vui chơi. Từ sự lan tỏa trong cộng đồng, những em nhỏ thiệt thòi ấy vẫn có bánh, có đèn lồng, đèn ông sao, có tiếng trống và những giờ phút hòa chung với không khí Trung thu.
Những ngày cận rằm Tháng Tám, khi không khí Trung thu đã hiện diện ở khắp nơi, điều đáng để nhìn lại là những em nhỏ ở các hoàn cảnh khác nhau đã có một mùa trăng ấm áp. Có em được quây quần bên gia đình. Có em đón Trung thu cùng thầy cô, bạn bè. Có em ở nơi xa xôi, có em thiếu đi sự chăm sóc của gia đình, nhưng vẫn có những người quan tâm, sẻ chia, cùng các em đón ngày hội của tuổi thơ.
Trung thu về mang lại sự háo hức cho trẻ thơ và để trẻ được hòa mình vào không khí ấy, bên cạnh những cuộc vui, những phần quà ý nghĩa thì sự tham gia nhiều hơn nữa của trẻ nhỏ sẽ tạo nên sự trọn vẹn. Đó là cần thêm những workshop, những khu vực các em vừa được vui chơi, vừa trải nghiệm tham gia trực tiếp vào quá trình làm đồ chơi như: Đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân, đầu sư tử...
Các hoạt động như thế giúp trẻ em hiểu được giá trị của sự sáng tạo, biết trân trọng những vật dụng nhỏ nhất và thêm yêu những nét đẹp truyền thống dịp Tết Trung thu. Hình thức của Tết Trung thu có thể đổi thay theo thời gian, nhưng “linh hồn” của ngày lễ - sự kết nối, tình thân và niềm vui trong trẻo của tuổi thơ không bao giờ mất đi.
Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ bên những đồ chơi Trung thu tự làm chính là minh chứng rõ nhất cho thấy: Chỉ cần cho trẻ em cơ hội trải nghiệm, những giá trị truyền thống sẽ luôn có sức sống bền bỉ và tiếp nối qua từng thế hệ.
Mùa Trung thu trọn vẹn, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi em nhỏ đều được vui chơi, được yêu thương và có thêm kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Và lời mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một mùa Trung thu “trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ” cũng được bắt đầu từ những điều rất cụ thể ấy.