Người Hải Phòng làm giàu trên đất Lào Cai
Từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, hàng nghìn cán bộ, công nhân, thanh niên xung phong và người dân Hải Phòng đã lên Lào Cai xây dựng vùng kinh tế mới.

Đi khai hoang rồi mở doanh nghiệp
Năm 1961, thực hiện chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của Trung ương, những đoàn người từ Hải Phòng lần lượt lên Lào Cai.
Khi ấy, hành trình từ đồng bằng lên miền núi là một chặng đường đầy khó khăn. Người Hải Phòng đến, ở lại, phát cây, mở đất, dựng nhà, làm đường, khai hoang, xây dựng nông trường, công trường. Từ những bàn tay lao động, những vùng đất hoang vu dần hình thành khu dân cư, cánh đồng, nhà máy và công trình.
Trong số những người Hải Phòng lên Lào Cai đầu những năm 60 của thế kỷ trước có bà Nguyễn Phương Lan. Ngày 24/6/1963, bà cùng gia đình rời thành phố Cảng lên xã Bảo Thắng xây dựng kinh tế mới. Với sức trẻ và tinh thần không ngại khó, bà nhanh chóng hòa nhập cuộc sống nơi miền núi.
Bà được lãnh đạo địa phương giao chỉ đạo hơn 200 lao động khai phá vùng đất mới. Những thung lũng Phú Hải, Phú Hưng, Phú An khi ấy khô cằn, sỏi đá, dần được cải tạo thành những cánh đồng sản xuất. Những con đường gập ghềnh ở Bảo Nhai, Bảo Thắng cũng ghi dấu công sức của thanh niên xung phong và người lao động Hải Phòng.
Nhớ lại những năm tháng ấy, bà Nguyễn Phương Lan chia sẻ: “Ngày đó, chúng tôi đi lên đây với suy nghĩ rất đơn giản là nơi nào Tổ quốc cần thì mình đến. Khó khăn nhiều lắm, nhưng tuổi trẻ có sức khỏe, có nhiệt huyết thì cứ làm. Từ khai phá đất, làm đường đến tổ chức sản xuất, việc gì cần chúng tôi đều cố gắng hoàn thành. Sau này nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì đã có những năm tháng được sống, lao động và trưởng thành trên mảnh đất này.”
Từ công việc mở đất, bà Lan tiếp tục tìm hướng đi mới khi bước vào thời kỳ kinh tế thị trường. Với sự năng động của người con thành phố Cảng, bà thành lập Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Mộc Nguyên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.
Dựng nghiệp
Từ hai bàn tay trắng, ông Phạm Văn Hòa từng bước xây dựng mô hình kinh tế gia đình tại thôn 1, xã Phong Hải. Trong khu vườn rộng khoảng 5.000 m², gia đình ông phát triển mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) với gà, cây lâu năm và cá.
Từ mô hình VAC truyền thống, ông Hòa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Cách làm này giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định.
“Tôi đã dành cả cuộc đời gắn bó ở mảnh đất này nên Lào Cai đã trở thành quê hương thứ hai. Những năm đầu rất khó khăn, nhưng càng khó càng phải tìm cách làm. Nông nghiệp bây giờ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, phải biết áp dụng khoa học, kỹ thuật, tính toán thị trường mới nâng cao được giá trị sản phẩm”, ông Hòa bộc bạch.
Anh Vũ Minh Đức, Giám đốc Công ty CP Phong Hải Lào Cai, thuộc thế hệ thứ hai. Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, anh tiếp nhận từ thế hệ cha ông không chỉ câu chuyện rời quê hương lên miền núi lập nghiệp mà còn là tình yêu với vùng đất đã nuôi dưỡng gia đình.
Những đồi chè xanh giữa núi rừng trở thành hướng đi để anh tiếp tục dựng nghiệp. Với anh, phát triển sản phẩm trà Phong Hải không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cách gìn giữ một nghề, một vùng đất và ký ức của nhiều thế hệ.
“Thế hệ cha mẹ tôi đến đây lập nghiệp. Tôi sinh ra ở Lào Cai nên đây là quê hương của mình. Làm sản phẩm từ chính vùng đất này, tôi luôn nghĩ phải giữ được chất lượng và uy tín”, anh Đức nói.

Từ những người khai phá đến các doanh nhân, những người Hải Phòng lên Lào Cai trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn đã ở lại, lập gia đình, sinh con và xây dựng sự nghiệp. Nhiều thế hệ con cháu của họ hôm nay vẫn tiếp tục học tập, làm việc, kinh doanh và cống hiến trên mảnh đất này.
Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhân xét những người Hải Phòng lên Lào Cai từ những năm 1960 đã góp phần quan trọng vào quá trình khai phá, xây dựng vùng kinh tế mới. Từ những ngày đầu khó khăn, họ cùng nhân dân địa phương khai hoang, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định cuộc sống. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Hải Phòng không chỉ hòa nhập mà còn có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Theo ông Trần Trọng Dương, Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai, tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm của thế hệ trước cần được thế hệ hôm nay tiếp nối bằng sự gắn kết, động lực phát triển và khát vọng vươn lên, cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là cách thiết thực để tri ân quá khứ và phát huy truyền thống.