baohaiphong.vn

Dành cho người yêu thơ

Về xứ Đông quê em

TRẦN HẢO

Đưa anh về thăm quê em xứ Đông/ Thăm vải Thanh Hà, rừng thông Sao Đỏ...

Đến Côn Sơn vào những ngày mùa Thu, bên cạnh những điểm di tích quen thuộc, du khách có thể ghé thăm rừng thông và bãi rễ.
Đến Côn Sơn vào những ngày mùa thu, du khách ghé thăm rừng thông và bãi rễ.

Đưa anh về thăm quê em xứ Đông
Thăm vải Thanh Hà, rừng thông Sao Đỏ
Chốn yên bình đảo cò Chi Lăng đó
Ríu rít chim về mùa xây tổ sinh sôi

Tháng Tám giỗ Cha, về Côn Sơn anh ơi
Lung linh hồn thiêng, bồi hồi câu hát
Lục Đầu Giang cửa sông dào dạt
Như bàn tay ôm ấp đắp bồi

Nam Sách có phủ Thừa Tuyên lâu đời
Đây đất anh hùng, địa linh khoa bảng
Thờ Mạc Đĩnh Chi trạng nguyên lưỡng quốc
Thăm thầy Chu ta lên núi Phượng Hoàng

Hưng Đạo đại vương dáng đứng hiên ngang
Ngự Yên Phụ giữ an yên bờ cõi
Đồng đất xưa dân trồng lanh xe sợi
Hoàng Thạch nay chung xây đắp công trình

Về Cẩm Giàng thăm văn miếu Mao Điền(*)
Thăm cội gạo vẫn xanh ngàn năm tuổi
Đến Mộ Trạch phong quang đường tiến sĩ
Tự hào ta mang dòng máu Lạc Hồng

Về cùng em, ta dạo bước bên sông
Dòng Thái Bình chở phù sa, tôm cá
Đường cao tốc những làn xe hối hả
Tấp nập quê hương trù phú đẹp giàu.

——————-

(*) Văn miếu Mao Điền trước kia thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng.

TRẦN HẢO