Chiều ngoại ô
Nhấp nhô màn sương mờ ảo những ngôi nhà. Tháng mười ngoại ô bây giờ đã khác...

Nhấp nhô màn sương mờ ảo những ngôi nhà
Tháng mười ngoại ô bây giờ đã khác
Những kỷ niệm xưa trôi vào cổ tích
Hương mùa đọng trên môi
Hải Phòng chiều nay nhuộm nắng phía chân trời
Buồm đỏ thắm trên Cát Bà, Cát Hải
Đàn chim biển nghiêng cánh về Phả Lại
Mải mê tìm trên sóng Lục Đầu Giang
Lòng bâng khuâng bên suối bóng Thạch Bàn
Hồn đất nước trong ngàn thông vi vút
Đêm Côn Sơn một vì sao sáng rực
Ức Trai về núi biếc gửi niềm thơ
Chiều tháng mười như thực như mơ
Cứ nấn ná một tôi giữa ngoại ô thành phố.
NGUYỄN HUY