Quán ăn trả bằng... nụ cười

BÀI VÀ ẢNH: THIÊN LONG 22/07/2024 20:56

Chị Nguyễn Thị Hằng trao tặng những suất ăn chay tới người khó khăn để lan tỏa yêu thương. 

(HPĐT)- Cứ vào dịp đầu tháng, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn lại tới địa điểm quen thuộc là khu vực ngã 3 Khúc Giản, xã An Tiến (huyện An Lão) đón nhận những phần cơm, bún chay nóng hổi. Các suất ăn này đều miễn phí, do chị Nguyễn Thị Hằng, 28 tuổi, chủ quán chay An Phúc tự chế biến, tặng người cao tuổi, khuyết tật… với mong muốn lan tỏa yêu thương.

Cơm chay “0 đồng”

Ngày đầu tháng 7-2024, không quản ngại thời tiết nắng nóng, chị Nguyễn Thị Hằng cùng gia đình, bạn bè tất bật chuẩn bị 150 suất bún riêu chay phục vụ người khó khăn, cơ nhỡ có nhu cầu thưởng thức bữa ăn ngon “0 đồng”. Suất ăn tuy hết sức bình dân song khiến những người trong cuộc cảm thấy ấm lòng. Bà Nguyễn Thị Hường, 68 tuổi, ở Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn An Lão vốn là người ăn chay trường. Khi biết thông tin trao tặng cơm chay miễn phí, bà và một số bà con chung quanh ghé thăm, được phục vụ chu đáo, tận tình từ gia chủ. Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Trọng Hiếu làm lao động tự do, vô tình đi qua quán cơm chay An Phúc cũng được nhận suất ăn chay miễn phí, nóng hổi. “Không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn chân thành, xúc động, trân trọng tấm lòng nhân ái của cô gái 9x biết quan tâm, chia sẻ yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn như tôi” - anh Hiếu tâm sự.

Vốn theo học chuyên ngành tiếng Nhật và có việc làm ổn định khi ra trường, cơ duyên đưa chị Hằng tìm hiểu và gắn bó với nghề làm đồ ăn chay suốt 3 năm nay. Nhận thấy món ăn chay vô cùng đa dạng và tốt cho sức khỏe, chị không ngừng học hỏi và đến nay, cô gái 9x phát triển thành công quán ăn chay trở thành nơi được nhiều người yêu thích. Thời điểm đầu, quán ăn của chị Hằng chủ yếu bán những suất cơm chay giá bình dân, chỉ từ 30 nghìn đồng/suất trở lên. Sau đó, chị “gieo duyên”, trao gửi yêu thương qua những suất cơm “0 đồng” với mong muốn đổi lấy nụ cười, giúp đỡ những người cao tuổi, khuyết tật, neo đơn, học sinh, trẻ mồ côi hoặc công nhân, lao động thu nhập thấp mỗi khi qua đường. Trước đó, chị Hằng thực hiện chương trình phát 100 suất cơm chay miễn phí tới người bệnh tại Bệnh viện đa khoa An Lão, nhận được sự phản hồi tích cực, lời khen ngợi của những người đang khám và điều trị bệnh tại đây.

Nhân lên nhiều việc thiện

Không chỉ hoạt động cá nhân, chị Nguyễn Thị Hằng còn thường xuyên đồng hành cùng nhóm SOS An Lão - một trong những nhóm thiện nguyện “có tiếng” trên địa bàn huyện An Lão và thành phố, quy tụ các thanh niên giàu lòng nhân ái, sẵn sàng tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hằng tháng, chị phối hợp thành viên trong nhóm chuẩn bị nguyên liệu, nấu cơm phục vụ người cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng; trao tặng cơm dinh dưỡng tới người khó khăn ở Bệnh viện đa khoa An Lão (duy trì 2 lần/tháng) và bán hàng gây quỹ từ thiện “Mỗi bữa ăn - triệu tấm lòng”… Trưởng thôn An Luận, xã An Tiến (huyện An Lão) Đồng Văn Tươi nhận xét, cháu Hằng là người địa phương, có tấm lòng nhân ái, thường xuyên phát cơm chay miễn phí cho người nghèo, đáng mừng là còn thu hút được một số bà con trong thôn tham gia hoạt động thiện nguyện cùng.

Không chỉ tự bỏ tiền túi, cô gái 9x còn vô cùng tận tâm, tự tay nấu những suất cơm ngon, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi suất cơm trao tới tay người khó khăn đều thể hiện sự yêu thương và đồng cảm chân thành của người nấu. Ngoài ra, cơm chay “0 đồng” do chị Hằng tự nguyện tổ chức thời gian qua đều nhận được ủng hộ tích cực từ bạn bè, người thân. Toàn bộ kinh phí nấu ăn được trích từ nguồn lợi nhuận của quán chay An Phúc và khách hàng yêu thích món chay quyên góp. “Những lời cảm ơn, nụ cười tươi rói nở trên môi như món quà động viên tinh thần để lan tỏa yêu thương. Thời gian tới, tôi mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình cơm chay “0 đồng”, hướng tới trợ giúp người nghèo, khó khăn và cả những người chưa từng ăn chay, thay đổi suy nghĩ về món chay…” - chị Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

BÀI VÀ ẢNH: THIÊN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quán ăn trả bằng... nụ cười