
Đoàn công tác của UBND quận Ngô Quyền trao đổi với cán bộ phường Vạn Mỹ để nắm bắt tình hình liên quan đến vụ việc
Tại nơi đến thăm, lãnh đạo UBND quận ân cần thăm hỏi sức khỏe của cháu B., tình hình thương tích của cháu. Đồng chí Đặng Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND quận yêu cầu người thân của cháu B. chấm dứt mọi hành vi bạo lực trái pháp luật, có phương pháp giáo dục trẻ phù hợp.

Đồng chí Đặng Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND quận đến thăm hỏi sức khỏe, trao quà động viên cháu B.
Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận cũng đề nghị phường Vạn Mỹ tiếp tục nắm sát tình hình, kịp thời quan tâm, động viên và thực hiện các biện pháp bảo vệ sau khi cháu B. trở lại địa phương để giúp cháu ổn định tâm lý, sớm đi học trở lại. Đồng thời đề nghị Công an quận tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường Vạn Mỹ trao quà động viên cháu B.
Trước đó, ngày 8-11, theo thông tin trình báo của Trường tiểu học Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) về việc cháu T.G.B (sinh năm 2014), học sinh của nhà trường, đang sống tại Phương Lưu (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) có dấu hiệu bị bạo hành.
Ngay khi nhận được thông tin, UBND quận Ngô Quyền chỉ đạo UBND phường Vạn Mỹ, các ban, ngành, đoàn thể, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận khẩn trương nắm tình hình, đến gặp gỡ, động viên cháu T.G.B và thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em. Qua xác minh, cháu T.G.B là con riêng của bà T.T.H. Hiện nay, ngoài cháu B, bà H. đang sống cùng với ông N.S.T (ông T và bà H sống với nhau như vợ chồng, chưa có đăng ký kết hôn nhưng có với nhau 1 con chung là cháu N.G.H) tại Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Ông N.S.T làm nghề tự do (nội thất xe), đăng ký thường trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền nhưng thuê nhà trọ tại phường Vạn Mỹ. Bước đầu xác minh, do nghi ngờ cháu T.G.B lấy trộm tiền, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 7-11-2022, ông N.S.T dùng tay và dây cắm nồi cơm điện đánh nhiều lần cháu B. dẫn tới nhiều vết thương trên mặt, tay, chân và người cháu. Đến sáng 10-11, sức khỏe của cháu T.G.B ổn định, cháu được mẹ cho về quê ở Thanh Hoá để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe./.
Tin và ảnh: Vân Nga