Những ngày tháng 7 này, khắp nơi trên thành phố Cảng sôi nổi diễn ra các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng. Với nhiều việc làm thiết thực, các thế hệ hôm nay không chỉ biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến một phần máu xương cho Tổ quốc độc lập, còn chia sẻ với những nạn nhân da cam mang “di họa chiến tranh”, động viên họ tiếp tục sống vui vẻ.
Thêm động lực để sống tích cực hơn
Sáng 24-7, anh Cao Xuân Vương, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) đến hội trường huyện ủy từ sớm. Tại đây, anh cùng 25 người khác là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam của huyện gặp gỡ, trò chuyện cùng đoàn cán bộ Khối thi đua các cơ quan của Đảng. Bị di chứng chất độc da cam từ người bố Cao Đức Hoạch khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, phần trên cơ thể của anh Vương phát triển bình thường, tuy nhiên đôi chân cụt lủn khiến anh phải di chuyển bằng tay. Điều này gây bất tiện trong cuộc sống và khiến anh nhiều năm suy nghĩ, mặc cảm. Anh cho biết, không ai muốn sinh ra trong hình hài thiếu may mắn, nhưng hậu quả chiến tranh luôn là nỗi đau của nhiều người. Anh tuy không có đôi chân chắc chắn nhưng vẫn có thể di chuyển quan sát cuộc sống và suy nghĩ bình thường, còn nhiều nạn nhân khác phải nằm một chỗ, sống cuộc sống thực vật khiến nỗi đau của nạn nhân da cam nhân lên gấp nhiều lần.

Các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam huyện Kiến Thụy nhận quà tri ân từ cán bộ, công chức, viên chức Khối thi đua các cơ quan của Đảng.
Chia sẻ với những khó khăn các nạn nhân da cam huyện Kiến Thụy đang chịu đựng, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường chính trị Tô Hiệu, Trưởng khối thi đua các cơ quan của Đảng cho biết, theo truyền thống của Khối từ nhiều năm nay, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- liệt sĩ 27-7, kỷ niệm Ngày thảm họa da cam Việt Nam 10-8 hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức Khối tổ chức hoạt động tặng quà tri ân các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Năm nay, quà được tặng 26 nạn nhân da cam tiêu biểu của huyện Kiến Thụy, chỉ là một phần nhỏ số người bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện, nhỏ cả về vật chất (2 triệu đồng/người) nhưng là tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong khối với mong muốn chia sẻ với các nạn nhân da cam, giúp nạn nhân có thêm động lực để sống tích cực hơn.

Đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ót nhận quyết định phụng dưỡng mẹ suốt đời và quà tặng nhân dịp 27-7 của Cục Hải quan Hải Phòng.
Cảm ơn về sự quan tâm của Đoàn công tác, Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin huyện Kiến Thụy Trần Huy Liệu cho biết, toàn huyện có hơn 3.000 trường hợp NCC, trong đó 958 người là nạn nhân da cam, một trong số những huyện có đông nạn nhân nhất thành phố. Có những nạn nhân da cam bị rất nặng, ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ, phần lớn họ đều có hoàn cảnh khó khăn do không thể tự mình phục vụ, gia đình phải cắt cử người trông nom, chăm sóc nên không thể đi làm… Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, thành phố có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ trong xây dựng nhà ở, trợ cấp hằng tháng… nhưng với đặc thù riêng, nạn nhân da cam vẫn là “khổ nhất trong những người khổ” vì mang di chứng chiến tranh lâu dài. Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Phạm Tiến Thuật mong muốn, sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành, đơn vị sẽ tiếp thêm động lực, giúp các nạn nhân da cam sống vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
Thiết thực động viên, chăm lo
Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà NCC nhân dịp Ngày Thương binh -liệt sĩ 27-7 của các cấp, ngành, địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, bày tỏ sự tri ân cũng như quan tâm tới người trực tiếp NCC cùng thân nhân của họ. Như việc Cục Hải quan Hải Phòng chiều 24-7 phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện An Dương trao quyết định và kinh phí phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Ót, sinh năm 1930 tại thôn Ngọ Dương 3, xã An Hòa (huyện An Dương) từ tháng 7-2024, mức tiền phụng dưỡng mẹ mỗi tháng 1 triệu đồng; các dịp Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27-7; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 mỗi lần 1,8 triệu đồng; Tết dương lịch, Tết Nguyên đán mỗi dịp 1 triệu đồng. Tính chung 1 năm số tiền phụng dưỡng của Cục Hải quan Hải Phòng đối với mẹ Nguyễn Thị Ót là 17,6 triệu đồng. Ông Vũ Văn Vút, đại diện gia đình mẹ Nguyễn Thị Ót cho biết, với số kinh phí phụng dưỡng của Cục Hải quan Hải Phòng giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho mẹ.

Các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam huyện Kiến Thụy nhận quà tri ân từ cán bộ, công chức, viên chức Khối thi đua các cơ quan của Đảng.
Đối với các cấp Hội cựu chiến binh thành phố, nơi có số lượng hội viên đông đảo là thương binh, người nhiễm chất độc da cam, con liệt sĩ… các cấp Hội tổ chức gặp mặt thân mật, tặng quà động viên hội viên noi gương sáng, truyền thống gia đình tích cực tham gia công tác xã hội. Câu lạc bộ Trung dũng- Quyết thắng gặp mặt, tặng quà 90 cán bộ, hội viên là thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời tư vấn sức khỏe, tặng thuốc bổ các hội viên. Ở mảng Công đoàn cũng có những hoạt động thiết thực như tại Công ty TNHH CN giày Aurora Việt Nam (huyện Thủy Nguyên), Công đoàn công ty tổ chức tặng quà người lao động là con thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp…
Năm 2024, UBND thành phố tiếp tục tặng quà NCC theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố. Theo đó, NCC được tặng quà với tổng trị giá 5,488 triệu đồng/người, trong đó có 5,2 triệu đồng tiền mặt, còn lại là quà hiện vật. Tổng kinh phí tặng quà dịp 27-7 từ ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng với hơn 44.600 NCC được thụ hưởng
Bài và ảnh Phương Nam