(HPĐT)- Trong không khí hân hoan mừng Báo 65 năm ngày xuất bản số đầu, tôi không khỏi bồi Hải Phòng hồi nhớ lại những ngày đầu sáng tác, gửi bài cộng tác tới cơ quan Báo. Có 21 năm gắn bó với tờ báo Đảng đặc sắc của địa phương, cũng như trở thành cộng tác viên lâu năm, thân thiết, tôi nhận thấy Báo Hải Phòng như một cuốn biên niên sử ghi lại từng sự kiện nổi bật của dân tộc và thành phố, luôn phản ánh mọi lĩnh vực trong đời sống văn hóa- xã hóa- kinh tế trong và ngoài nước. Ðặc biệt, Báo có độ tin cậy của thông tin rất cao, vì luôn kiểm chứng từ cơ sở, thực tế, không chạy theo những thông tin thị trường, “câu khách”. Chính vì vậy, trước bảng dán Báo Hải Phòng hằng ngày tại trụ sở cơ quan luôn có nhiều bạn đọc ghé qua, chăm chú đọc từng bài báo, các cụm tin... Hình ảnh đó gợi nhớ lại thời gian tôi còn là học trò, ngày ngày háo hức ghé qua bảng tin Báo Hải Phòng để đọc những chương tiểu thuyết, truyện dài kỳ đăng tải trên báo.

Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng.
Ngày nay, đối với văn, nghệ sĩ thì Báo Hải Phòng còn là một “sân chơi” để chúng tôi thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong lĩnh vực văn chương của mình. Tôi còn nhớ, năm 2000, truyện ngắn “Chiều vàng” của tôi viết về những con người mưu sinh trên bến Cảng được đăng trên Báo Hải Phòng cuối tuần. Vì lúc đó, chưa có kinh nghiệm áng chừng số chữ phù hợp, nên tôi viết truyện kín cả 2 trang, song may mắn, Ban biên tập chỉ lược gọn vài câu so với bản gốc. Điều đó khiến tôi bất ngờ, phấn khởi và có động lực viết và gửi bài nhiều hơn cho Báo Hải Phòng. Đến nay, tôi có hơn 70 tác phẩm ở các thể loại thơ, tản văn, truyện ngắn đăng tải trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng và những tờ báo ghi dấu các tác phẩm đó đều được tôi trân trọng, giữ gìn.
Trải qua một cuộc hành trình xây dựng và khẳng định vị thế, tôi vui mừng vì Báo Hải Phòng vẫn đang tích cực đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung để đến gần hơn người người, nhà nhà, luôn cuốn hút được bạn đọc trẻ. Tuy nhiên, Báo nên khai thác thêm những câu chuyện đời thường gắn với người lao động; tăng trang, dung lượng các mảng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, du lịch, giải trí với cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo hơn. Đặc biệt, tôi mong rằng, Báo Hải Phòng sẽ dành một góc cho những chương tiểu thuyết, truyện dài kỳ tiêu biểu về đất và người thành phố Cảng- điều mà tôi vẫn luôn ấn tượng về Báo từ khi còn là cậu học sinh trung học./.
Nhà văn NGUYỄN QUỐC HÙNG (Hải Phòng)