(HPĐT)- Đi từ trên gác xuống phòng khách dưới nhà, thấy con trai và con dâu đều cầm điện thoại ngồi chăm chú bấm bấm, vuốt vuốt, ông Văn nhìn quanh rồi hốt hoảng:

- Bố mẹ ngồi đây, thế thằng cu Bin đâu rồi?
Nghe hỏi, anh Minh, chị Loan cùng bật dậy:
- Ôi, cháu vừa ở đây với chúng con mà!
Anh Minh ra cổng không thấy con đâu, vội chạy ra phía hồ cá trước nhà. Nhìn thấy bé Bin đang mon men nghịch mấy bụi hoa cạnh hồ nước, anh Minh bế vội con lên.
- Thằng bé đang nghịch mấy bông hoa gần hồ nước. May quá con ra kịp, bế “cục vàng” vào cho ông rồi đây.
Ông Văn lắc đầu:
- Các anh chị giờ chỉ suốt ngày điện thoại. Ăn điện thoại, đi chơi cũng điện thoại, lúc lên giường đi ngủ vẫn thấy tay lăm lăm cái điện thoại. Con cái đang tuổi tò mò khám phá, cái gì cũng nghịch, không để ý đến trẻ mà cứ dán mắt vào điện thoại thế kia, có ngày nguy!
Chị Loan lúng túng giải thích:
- Con vừa để cháu ngồi cạnh, rồi mở điện thoại kiểm tra hòm thư để xử lý công việc, sểnh ra thôi mà thằng bé ra chỗ khác từ lúc nào. Đúng là sơ suất quá. May mà được ông nhắc kịp thời.
- Chị bận công việc thế, còn anh làm gì mà không trông con?
Anh Minh gãi đầu:
- Con vừa vào mạng xem tin tức chút, đâu có ngờ thằng bé chạy đi chơi nhanh thế chứ.
Ông Văn nghiêm mặt:
- Anh chị chịu khó lướt “oép” với với mạng xã hội, thế có đọc được cái tin thằng bé chừng tuổi Bin nhà mình đi chơi với gia đình, vì bố mẹ mải điện thoại mà ngã vào hồ nuôi cá Koi ở quán cà phê rồi tử vong chưa?
Chị Loan hoảng hốt:
- Ôi, có chuyện đó hả bố? Thật nguy hiểm quá. Đúng là chỉ sơ sẩy một chút mà hậu quả khôn lường.
- Đấy là chưa kể, biết bao vụ trẻ con bị tai nạn, nuốt, hóc dị vật chỉ vì người lớn trông giữ lơ là, xao nhãng sự chú ý, nên không kịp thời ngăn chặn nguy hiểm với trẻ. Các anh chị bây giờ buồn cười thật, có khi mê điện thoại hơn cả con, cho con đi chơi, chơi với con, mà lúc nào mắt cũng dán vào cái điện thoại! Các con phải quan tâm, dành thời gian để ý, chăm chút con cái nhiều hơn. Không có gì quan trọng với trẻ hơn tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ cả. Giai đoạn con bé thì cần bố mẹ bế ẵm, cưng nựng, chơi đùa; đến khi chúng nó vào tuổi dậy thì, ẩm ương lại càng cần bố mẹ hỏi han, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc để uốn nắn, dạy bảo điều hay, lẽ phải. Vợ chồng con phải bố trí công việc thế nào cho hợp lý và dành nhiều thời gian cho con cái hơn mới mong nuôi dạy con mạnh khỏe, nên người được.
Anh Minh, chị Loan đồng thanh:
- Vâng, bố dạy rất đúng ạ. Chúng con xin rút kinh nghiệm. Thời gian tới, vợ chồng con sẽ sắp xếp công việc, sinh hoạt hợp lý hơn, để dành nhiều thời gian cho bé Bin để “cục vàng” của ông được quan tâm, chăm sóc chu đáo./.
như vân