Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong MV Hello Vietnam với nhiều cảnh quay đẹp tại nhiều địa danh của Việt Nam.
Được thiên nhiên ưu đãi, Việt Nam có rất nhiều thắng cảnh đẹp ở hầu hết vùng miền. Nhiều địa phương sở hữu tài nguyên thiên nhiên đẹp cũng có những bước chuyển mình để tiếp cận với khách du lịch như tỉnh Hòa Bình với địa danh Mai Châu, Sơn La với cao nguyên Mộc Châu, Hà Giang với cao nguyên đá Đồng Văn, Ninh Bình với Tam Cốc Bích Động hay Tràng An. Đây có thể được xem là chất liệu, nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ trẻ thực hiện các dự án nghệ thuật của mình, giới thiệu cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ của đất nước tới cộng đồng quốc tế. Vì thế, nhiều MV có những cảnh đẹp Việt Nam được nhiều nghệ sĩ ở nước ta thực hiện và được công chúng đón nhận.
Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh không còn xa lạ với công chứng trong và ngoài nước. Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2019) vừa qua, nam nghệ sĩ ra mắt công chúng MV “Hello Vietnam” (Xin chào Việt Nam) mang nhiều ý nghĩa và sự độc đáo. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Lê Duy Mạnh, mỗi lần đi lưu diễn, khi trò chuyện với nghệ sĩ và công chúng quốc tế, anh thấy họ rất muốn được tìm hiểu về Việt Nam. Cùng với đó, nhiều kiều bào Việt Nam ở xa xứ không phải ai cũng có điều kiện về thăm quê nhà. Vì thế, Lê Duy Mạnh thực hiện MV “Hello Vietnam” để góp phần mang những hình ảnh của đất nước mình đến với bạn bè thế giới và cả những người con xa quê.
Trong MV này, người nghe, người xem được đắm chìm trong những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ nhiều vùng, miền trên đất nước như Sapa (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Hà Giang), từ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đến vùng biển Hải Lý (Nam Định), biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), biển Quy Nhơn (Bình Định), phố cổ Hội An (Quảng Nam), thác Dray Nur (Đắk Lắk)… Đặc biệt, MV còn có những địa danh nổi tiếng của châu Âu và tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone đến từ Việt Nam vang lên, cùng với đó là lá cờ đỏ sao vàng giương lên đầy tự hào khiến người xem trào dâng xúc cảm. Theo nghệ sĩ Lê Duy Mạnh lý giải, việc thực hiện MV tại Việt Nam và châu Âu như cách để đưa ra thông điệp về sự kết nối giữa Việt Nam và thế giới, thế giới với Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trước đó, sản phẩm âm nhạc quảng bá hình ảnh, đất nước và vẻ đẹp của Việt Nam nhận được đánh giá cao của công chúng là MV “Việt Nam tươi đẹp” của 40 nghệ sĩ. Trong MV “Việt Nam tươi đẹp”, nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh hiện lên trước mắt người xem đầy mê hoặc…
Không khó để nhận thấy hàng loạt MV với bối cảnh đẹp được các nghệ sĩ từ kỳ cựu đến mới nổi đều thực hiện chăm chút, có đầu tư và thực sự tạo chú ý từ người xem. Cố nhạc sĩ Trần Lập với MV “Những chuyến đi dài” hay MV “Hoa ban trắng” với những bối cảnh trải dài khắp miền núi phía Bắc đã khiến công chúng “đã mắt, sướng tai”, từng gây ra “cơn địa chấn” nhỏ nhiều bạn trẻ thích du lịch đổ xô đến tham quan các địa danh trong những MV đề cập tới. Hàng loạt ca sĩ trẻ cũng mang cảnh đẹp Việt Nam vào MV của mình như ca sĩ Bích Phương với MV “Gửi anh xa nhớ”, Soobin Hoàng Sơn với “Đi để trở về”, Tiên Tiên với “Vì tôi còn sống”, Hà Anh Tuấn với “Tháng tư là lời nói dối của em” được quay tại Đà Lạt...
Rõ ràng, nhiều dự án MV của của các nghệ sĩ trẻ ngoài phần âm nhạc phù hợp số đông công chúng, bối cảnh Việt góp phần giới thiệu du khách và bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và là sứ giả văn hóa Việt đến cộng đồng quốc tế.
Hoàng Anh