(HPĐT)-Tình yêu vốn là đề tài vĩnh cửu trong thi ca. Nhưng tình yêu lớn hơn và thiêng liêng hơn được nhiều tác giả và nhà thơ khai thác đưa vào sáng tác của mình chính là tình yêu quê hương, tình yêu với vùng đất “chôn nhau, cắt rốn”, với nơi mà mỗi người gắn bó cả cuộc đời hoặc tuổi ấu thơ. Trong chùm thơ tuần này, mỗi bài thơ khai thác một địa chỉ của Hải Phòng. Người chọn Đồ Sơn, với cảm xúc bám vào những con sóng. Người chọn Tiên Lãng với những lời mời gọi thân thương. Người lại đưa bạn đọc đến với địa danh Bến Bính, Cát Bà... Mỗi người một cách thể hiện. Nhưng tất cả gặp nhau ở sự trân trọng, yêu thương với vùng đất bên bờ biển Đông đầy nắng gió.

Đảo nhỏ nghĩa tình
Đinh Văn Chiêm
Tôi trở về Cát Bà hôm nay
Nhớ lại gian nan một thời đánh Mỹ
Đảo nhỏ bây giờ đổi thay khác lạ
Đẹp diệu kỳ trong mắt người đi xa.
Cảng cá đông vui, tàu, thuyền tấp nập
Ríu rít mời chào kẻ bán, người mua
Đảo bận rộn đến khuya công việc
Nghề cá ngư dân được vụ, trúng mùa.
Những đội tàu nối nhau vào cua
Đảo rực rỡ điện đêm sáng biển
Có ai nghĩ nơi đây giờ nhộn nhịp
Bình minh lên náo nức khách thăm.
Tay bắt, mặt mừng nhớ thuở xa xăm
Thời gian mấy chục năm rồi nhỉ
Ngày đến đảo chúng tôi là chiến sĩ
Còn bây giờ người xa mới trở về.
Bâng khuâng nhớ lối cũ, người quê
Nồng ấm nghĩa tình quân dân sâu nặng
Màu xanh đảo ngập tràn ánh nắng
Bình minh lên rạng rỡ biển Cát Bà.
Đố tình
Nguyễn Hùng Cường
Tặng Thu Hằng, Mai Lan, Kiều Anh và Thu Nga
Quê em tiện lối xưa nay
Đường bộ, cảng biển, sân bay, ga tàu
Quê em mải miết sóng trào
Sử vàng trận mạc biết bao kiêu hùng
Quê em dựng cọc lòng sông
Phá tan tàu giặc chiến công lẫy lừng
Tiếng gầm voi chiến còn vang
Tên bà Nữ tướng vinh quang trận tiền
Mạc triều sấm ký Trạng nguyên
Quê em ghi khắc lời truyền danh nhân
Phố xanh áo thợ tan tầm
Tên riêng mộc mạc, duyên thầm, chân phương
Tính người kiêu hãnh, kiên cường
Mặn mòi vị muối biển Đông dạt dào
Vương miện đã mấy lần trao
Quê em sắc vóc tình yêu rạng ngời(*)
Sóng xanh vờn cánh chim trời
Cảng biển rộn rã tiếng còi ngân xa
Phố phường lộng gió hiền hòa
Đắm say sắc đỏ loài hoa mùa hè
Hơn trăm tuổi vẫn say mê
Quê em vượt biển gọi về đảo xa
Nhà máy sáng điện ca ba
Đêm ngày tấp nập vào ra nguồn hàng
Bao đời phường phố huy hoàng
Mà vẫn dung dị cua đồng, bánh đa
Đố anh hãy đoán gần xa
Tên gọi thành phố quê nhà nơi em
Đôi từ bằng trắc thành tên
Phố em xứ Bắc xuôi miền biển Đông
Nếu anh đoán đúng… thật lòng
Em xin trao trọn tình nồng tim em.
Mời bạn về thăm Tiên Lãng
Hoàng Giang Hốt
Quê mình cảnh đẹp hơn tranh
Ngút ngàn trải một màu xanh bốn mùa
Cam, xoài, đào, mận, ổi, dưa…
Biển vàng sóng lúa đung đưa chân trời
Đất quê nồng ấm tình người
Vải thiều trĩu quả hồng tươi quanh nhà…
Thuốc lào nổi tiếng gần xa
Một người hút khiến cả nhà cùng say
Tắm nước khoáng nóng ngất ngây
Người xe tấp nập đêm ngày như nêm
Ngỡ như Từ Thức gặp Tiên
Bồng lai thưởng ngoạn ở miền trần gian
Xuôi về Hùng Thắng, Vinh Quang
Đông, Tây, Nam, Bắc Hưng càng vui hơn
Hàng ngàn đầm phá nuôi tôm
Biển vàng gió gọi trăng lên những chiều
Cảnh tình càng ngắm càng yêu
Về đây ta dệt ta thêu mộng đời
Đặc sản biển, vụ ngon tươi
Níu chân người lại người ơi nhớ về
Tiên Lãng đẹp một vùng quê
Rộng vòng tay đón bạn về đến thăm…
Bến Bính chiều mưa
ĐÀO TRỌNG
Cấm Giang lưu dấu câu thề
Mái chèo khỏa sóng sông quê chiều chiều
Thuyền xuôi đắm một câu Kiều
Người đi Bến Bính phiêu diêu bao ngày.
Bây giờ tóc ngả màu mây
Người về bóng đổ hao gầy bến xưa
Gọi đò không thấy đò thưa
Mình tôi đứng giữa chiều mưa gọi mình.
Sông quê
Trịnh Minh Thuyết
Sông quê từ trong ca dao
Chảy qua ngày cũ mà vào hôm nay
Làng quê giờ đã đổi thay
Còn nguyên tôi với tháng ngày thân thương.
Con sông cùng với con đường
Nửa chiều thu đậm nửa sương đông tàn
Năm nay làng được mùa màng
Chỉ còn nỗi nhớ lang thang một mình.
Mấy câu lục bát vô tình
Quê mình non nước địa linh tuyệt vời
Sông quê có lúc đầy vơi
Lòng người đôi lúc rối bời trước thu.
Thăm quê
Đinh Văn Chiêm
Mỗi người có một quê hương
Thì thầm với những yêu thương trong lòng
Ngày về thấp thỏm trông mong
Bến quê cùng bạn tắm sông mỗi chiều.
Thả hồn xe chạy nhìn theo
Đổi thay quê đã hết nghèo thuở xưa
Vui chân theo bạn thăm chùa
Hương thơm hoa trái, gió đùa lao xao.
Con đường gày guộc ngày nào
Giờ bê tông rộng, ồn ào phố đông
Xa quê nhớ bạn tuổi hồng
Đêm đêm canh cánh trong lòng nỗi quê.
Mưu sinh công việc bộn bề
Nhớ quê mong có ngày về viếng thăm
Bóng hình quê cứ lặng thầm
In vào ký ức tháng năm cồn cào./.